Còn trinh mà vẫn ế chồng

“Em sống quá giữ mình như vậy làm cho anh cảm thấy nhàm chán…”

7 hang động biển kì vĩ nhất thế giới

Có những hang động khách tham quan sẽ phải mặc bộ đồ lặn chuyên dụng nhưng cũng có những hang động chỉ cần có đôi chân dẻo dai là có thể khám phá.

Từ bún cháo "chửi" nghĩ đến văn hóa lạ lùng của Hà Nội

Người Hà Nội bây giờ “dễ tính” và “cam chịu” quá nên mới đến mức đi ăn phải chịu nhục vì chửi, sáng ra đi chợ bị chửi, vào cơ quan không được việc bị chửi, đến cơ quan y tế, công quyền cũng bị chửi...

Thêm người chết vì bệnh lạ, Bộ Y tế kiểm tra

Thêm 5 người tử vong vì bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân trong vòng hơn một tuần qua tại Quảng Ngãi. Hôm nay đoàn công tác của Bộ Y tế về thực địa tại điểm nóng của dịch bệnh lạ này.

Sự thật về chuyện 'người về từ cõi chết'

Bệnh đang tiến triển tốt, người thân bi quan, xin cho bệnh nhân xuất viện về nhà lo hậu sự. Sáng hôm sau bệnh nhân ngồi bật dậy, sinh hoạt bình thường khiến mọi người ngạc nhiên. Và nhiều người đến... xin số đề, nhờ trị bệnh!

Viagra nữ bủa vây làng sinh viên

Hiện “thuốc kích dục nữ” chẳng những được bán ở các quầy thuốc, rao bán nhan nhản trên mạng mà còn kinh doanh tràn lan tại các tủ thuốc lá, cửa hàng bao cao su. Tất cả đều là thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Choáng với những cái 'nhất' của VN so với thế giới

Những "thành tích kinh dị" của Việt Nam so với Thế giới khiến nhiều người phải giật mình: Tỷ lệ nạo phá thai cao nhất, giá sữa, giá đất, giá thuốc cao nhất...

Những phụ nữ mưu sinh ở nơi bụi nhất Hà Nội

Bụi bặm, nắng, gió, tiếng còi xe inh ỏi, thế nhưng, hàng ngày dạo qua những con đường bụi bặm ấy, ít có ai để ý rằng, đang có những người phụ nữ nghèo khó vẫn cố “bám đường” để mưu sinh...

Phờ phạc vì canh vợ "vỡ chum" săn Rồng

Chờ đón đứa con ra đời vào đúng năm Rồng, vui thì có vui nhưng nhiều ông bố méo mặt, phờ phạc vì phải thức đêm, thức hôm canh "vỡ đê".

Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?

Ba tuần lễ ngắn ngủi quen nhau được đánh dấu bằng một nụ hôn, anh cho em đắm chìm trong men say hạnh phúc: Em là người tình mùa đông! Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông nồng nhiệt nhất mà em từng có trong đời.

Sự thật về cuộc tình đẹp hơn huyền thoại ở Sapa

Những ngày lang thang trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn, “người rừng” Trần Ngọc Lâm đã kể cho tôi nghe một sự thật thú vị về thác nước tuyệt đẹp trong đại ngàn, có tên là thác Tình Yêu.

Kiến trúc sư - nghề cân bằng hoàn hảo

Kiến trúc là sự cân bằng giữa nghệ thuật và kỹ thuật, vừa sáng tạo vừa phải nắm vững những công thức khô cứng - chia sẻ về nghề kiến trúc tại buổi gặp mặt thân mật của CLB KTS Hà Nội.

Kỹ sư ngước mắt nhìn hát rong thu nhập "khủng"

1 tháng làm việc đều đặn của một gánh hát thu hàng chục triệu đồng là chuyện quá đối bình thường. Đem chia đều ra, mỗi người cũng có hơn một chục triệu, hơn rất nhiều lương của một kỹ sư lành nghề.

Thực hư “thuốc kích dục nữ”: Uống xong muốn làm gì cũng được?

Gần đây, từ các trang mạng, trong các câu chuyện rỉ tai, nhiều lời đồn thổi về những loại thuốc kích dục nữ với tác dụng thần kỳ kiểu một tấc lên trời làm nhiều người tò mò.

Khi chị em "bám đuôi" chồng đi "mát xa"

Ở Hà Nội và Sài Gòn, thật không khó để tìm một quán massage tuy không "treo đèn đỏ" nhưng các dịch vụ thì sẵn sàng tới bến. Nhiều chị em vì sợ chồng "sa lầy", đã đòi theo chồng đi massage bằng được.

Nuốt phải xương, bé 9 tháng tuổi thủng ruột

Ngày 11/4, Bệnh viện Nhi Nghệ An đã phẫu thuật thủng ruột cho một bé trai 9 tháng tuổi do ăn phải xương lẫn trong cháo.

Mình về bên nhau đi em!

Nhím yêu! Khi đọc bài tâm sự “7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi”  anh đã cảm nhận được đó là em, đúng em phải không? Nước mắt anh đã rớt xuống, anh đã òa khóc...

Những quán ăn khách "cạch đến già" ở Hà Nội

“Ăn thì ăn, không thì cút đi”, “mày nhai gì mà lắm thế”, “đã không có tiền lại còn sĩ”, “sáng ra mà đã ngu hơn cả chó”…đó là những câu chửi mà khách hàng thường xuyên được nghe ở quán bún canh gần chợ Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Thú chơi vật nuôi xa xỉ của đại gia Việt

"Ăn chơi thì không sợ mưa rơi", nhiều đại gia đã chọn những thú chơi xa xỉ như chơi... tép cảnh "nghìn đô", chơi mãnh thú, chơi chó "triệu đô"...

"Chữa ung thư bằng nước tiểu là uống... thuốc độc"

Chuyện một số người dân ở xã Giao Tân uống nước tiểu của chính mình để chữa bệnh đã được xác nhận là có thực. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp chữa bệnh này đến đâu thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"

Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng.

Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu

Chị Nguyễn Thị Bông, 30 tuổi (trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) mua 15 quả trứng vịt ở chợ Khe Sanh về sử dụng và phát hiện 1 quả bên trong lòng đỏ có màu đỏ như máu.

Mách bạn du lịch tiết kiệm

Đầu tiên bạn hãy chọn một công ty du lịch có uy tín để đáp ứng được nhu cầu hợp lý của mình và phù hợp với mức ngân sách mình sẽ bỏ ra nhé!

Lung linh hoa gạo tháng 4

Mỗi khi thấy hoa gạo nở đỏ rực lại gợi cho mỗi chúng ta những ký ức về một thời áo trắng. Cùng lúc này hoa gạo báo hiệu hè về, báo hiệu mùa chia tay sắp đến.

Con hoảng loạn cảnh mẹ bị đánh chết khi đi áp vong

Hàng đêm, Hiền không sao ngủ được vì cứ đặt mình xuống lại bị ám ảnh vì cảnh mẹ bị đánh đến chết khi đi áp vong. Đứa con trai của chị Bính thì vẫn chưa hiểu hết được nỗi đau về sự ra đi đột ngột của mẹ.