Mới đây, A Haunting: Witching Hour - Tựa game kinh dị mới đã bất ngờ giới thiệu đoạn trailer đầu tiên của mình, giới thiệu khái quát về bối cảnh cũng như mức độ "rùng rợn" trong game.

 

Được biết, A Haunting: Witching Hour là tựa game kinh dị dành cho PlayStation VR được phát triển bởi Enyx Studio. Tựa game được đặt vào bối cảnh vào năm 1975, khi người chơi sẽ được đóng vai nhân vật John Beaumont.

Trailer A Haunting: Witching Hour

Ngay trong đoạn trailer, người chơi đã có thể cảm nhận được độ "rùng rợn" cũng như nhìn thấy "con ma" chính trong game, một cô gái có bộ mặt bị biến dạng rất gớm ghiếc. Chắc chắn, các game thủ sẽ cần phải cân nhắc khi đưa ra quyết định liệu có nên chơi thử tựa game kinh dị này không?