Sau đêm chung kết Mr World Vietnam 2024, Đinh Ta Bi hạnh phúc lẫn hồi hộp, cho biết vẫn chưa "hoàn hồn" vì không ngờ đạt Á vương 2. Khoảnh khắc lọt top 3, Ta Bi thừa nhận biết trước một trong hai đối thủ - Tuấn Ngọc, Minh Toại sẽ giành chiến thắng.

z5630832977801_4f685a684f7ce9384ba7ea9abdd4edf2.jpg
Ta Bi tham gia Mr World Vietnam 2024 vì muốn thử sức và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Khi Ta Bi còn bé, gia đình anh sống ở một căn nhà cấp 4, chỉ được bao bọc bởi những miếng gỗ ván ép, thường xuyên ngập nước khi trời mưa, những ngày trời nắng, ánh sáng chiếu qua các khe hở của ngôi nhà. Đây là trải nghiệm giúp á vương trưởng thành.

Ta Bi từng không hứng thú với ngành y, nhưng nhanh chóng có cảm hứng khi noi gương hai người chị và bố. Vì hoàn cảnh gia đình không dư dả, anh làm người mẫu song song với học tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Mỗi khi có show diễn hay casting người mẫu ở Sài Gòn, anh xin phép thầy cô tạm gác việc học để tham gia. Điều này giúp Ta Bi tạo dựng hình ảnh bản thân, kiếm thêm thu nhập chu cấp cho cuộc sống riêng và hỗ trợ gia đình. Hiện tại, anh ở trọ một mình với giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng một tháng.

z5630564585484_a4fd6b85d170b860888c78dadcd54717.jpg
Gia đình Ta Bi có bố và hai chị gái đều là bác sĩ.

Chia sẻ với VietNamNet, mẹ của Ta Bi - bà Nguyễn Thị Hảo tự hào về hành trình và kết quả chung cuộc của con trai ở Mr World Vietnam 2024. Bà cho biết con trai đã thi ứng xử bằng cả tấm lòng và sự hiểu biết của mình. Ta Bi ngoan hiền từ bé, luôn chăm học. Ban đầu, cả gia đình đều bất ngờ, lo lắng khi anh thi nam vương vì nghĩ sẽ bỏ dở việc học, thi cử. 

W-snapedit_1720933236284.jpg
Chị cả Đinh Thị Thuỳ Trang và mẹ của Ta Bi. Ảnh: Thanh Phi

Bà Nguyễn Thị Hảo tâm sự rằng không muốn các con chịu khổ nên luôn mong cả ba có học thức, nghề nghiệp tốt. Để nuôi các con ăn học, bà làm mọi công việc như trồng vườn, chăn nuôi, buôn bán...

Mẹ Ta Bi thừa nhận đã rơi nước mắt nhiều lần khi gặp khó khăn, song luôn cố gắng vượt qua vì nghĩ đến tương lai các con. Lúc Ta Bi được sinh ra, gia đình vẫn khổ vì bố thường xuyên đi công tác xa nhà và học thêm chuyên khoa, bà phải một mình bươn chải.

449744503_833429282185367_1633762889183320730_n.jpg
Đinh Ta Bi và mẹ. 

Bà tin rằng, quá khứ khó khăn đã tác động đến sự trưởng thành của các con. Ba chị em đều giúp đỡ lẫn nhau, học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn. Các con luôn cố gắng sống tốt để mẹ không phải buồn, đặc biệt là sau khi bố mất.

Người con cả Đinh Thị Thuỳ Trang từng lọt top 10 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013. Chị gái thứ của Ta Bi - Đinh Y Quyên cũng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng không đạt kết quả cao. 

Bà cho biết Ta Bi luôn tự giác trong việc học, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Anh cũng trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân nhưng chọn Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. 

Đinh Ta Bi 23 tuổi, cao 1,79m, là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Trước khi tham gia Mr World Vietnam 2024, anh từng lọt top 5 cuộc thi Nam sinh Thanh lịch tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhờ tài lẻ hát, nhảy.

Ảnh: BTC, FBNV
Video: Thanh Phi