Nhưng rồi câu chuyện giữa hai chúng tôi ngày càng tiến triển. Sau ngày không được xem webcam để biết hình dáng, mặt mũi của tôi, anh chàng Canada cũng thỉnh thoảng hỏi, nhưng không ráo riết lắm. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, về đất nước, tình bạn, tình yêu. Thậm chí, có hôm buồn tôi còn tâm sự với anh ta, và người bạn ảo cũng an ủi tôi, khuyên tôi nên thế này, thế kia.
Lâu dần, một hôm anh ta gửi ảnh cho tôi xem. Thú vị thật, anh chàng ảo này của tôi khá điển trai. Từ đó, tôi càng tin tưởng anh ta hơn, và nghĩ biết đâu mình lại gặp một người thật thà, một người có thể làm bạn thì sao, dù chỉ nói chuyện với nhau qua mạng cũng giúp tôi chia sẻ tâm tư. Rồi một hôm anh ta bảo tôi gửi ảnh cho anh xem, cũng là để biết mặt nhau, vì chúng tôi nói chuyện cũng khá lâu rồi. Tôi đắn đo, rồi tặc lưỡi, ừ thì gửi, chỉ là một bức ảnh thôi mà, hơn nữa chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự, tin tưởng nhau rồi mà. Thế là chọn ra một bức ảnh mà tôi cho là xinh xắn, tôi gửi cho anh ta.
Sau đó, tình bạn ảo của chúng tôi vẫn tiếp tục và có phần gắn bó. Có chuyện gì vui, buồn tôi cũng kể với anh ta. Khó khăn trong học hành, tôi hỏi anh ta. Vướng ở từ vựng, tôi hỏi anh ta. Giận dỗi với người yêu, tôi hỏi anh ta. Dần dà, tôi cũng không hiểu từ lúc nào, câu chuyện của tôi với anh ta lại sa vào chuyện … ấy. Hình như ban đầu anh ta hỏi tôi những câu hỏi loanh quanh về chuyện yêu đương, rồi sau đó là quan điểm về tình dục. Tôi nghĩ bây giờ thời đại đã thoáng hơn, vả lại, chỉ là trao đổi thẳng thắn quan điểm, suy nghĩ, đâu có làm gì mà ngại. Cứ thế, đề tài này cuốn hút hai chúng tôi, lời lẽ dần thoải mái, lả lơi, ít ngượng ngập. Đến một ngày, anh ta lại yêu cầu tôi cho xem webcam và ăn nói ra chiều thiếu nghiêm túc. Rồi anh ta nói thẳng, muốn chat sex với tôi. Anh ta mời tôi xem webcam của anh ta. Tò mò, tôi cũng bấm vào, và rồi không thể tin vào mắt mình. Tôi đóng sập màn hình.
Từ đó, tôi luôn để nick ẩn với anh ta, không hề trả lời những tin nhắn và lời kêu gọi của anh ta. Mặc dù rất nhiều lần anh ta nhảy vào chat với tôi, và ngày càng truy tìm tôi ráo riết hơn. Tôi đâm lo lắng, nghĩ quẩn, liệu anh ta có làm gì tôi được không nhỉ?
Một hôm vào mạng, tôi bỗng giật mình nhìn thấy những bức ảnh sex của mình. Ôi những tấm hình của tôi có ở khắp nơi, trang nào cũng có, chỗ nào cũng có, toàn những hình dáng vô cùng xấu hổ. Tôi vào hộp thư của mình, và nhận ra anh ta đã gửi cho tôi những bức ảnh khủng khiếp này. Tôi sợ hãi, ngồi trơ như tượng và toát mồ hôi. Rồi tôi kêu thét, la khóc và giật mình tỉnh giấc sau khi đứa bạn cùng phòng đánh thức tôi dậy vì thấy tôi cứ kêu ú ớ trong lúc ngủ. Thì ra tôi nằm ngủ mơ.
Ngay lập tức, tôi bật máy tính, vào mạng và kiểm tra, liệu đó có phải là sự thật. Tôi vào hộp thư, không có gì cả. Nhẹ cả người.
Tuy vậy, về sau tôi vẫn lo lắng mãi. Đặc biệt mỗi lần đọc những bài báo viết về tệ nạn chat sex, những hiểm hoạ rình rập và mánh khoé ảo. Tôi chột dạ, anh ta có ảnh của tôi, bằng kỹ thuật photoshop, anh ta có thể dễ dàng bôi nhọ tôi bằng cách ghép khuôn mặt của tôi với những bức hình nóng của người khác. Ôi nếu điều đó xảy ra, chắc tôi chết mất.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.