Khi các nghệ sỹ Nga cất lên giai điệu của những ca khúc vốn đã nằm lòng với nhiều người dân Việt Nam như Chiều Matxcơva, Kachiusa, không ít khán giả ngỡ mình được trở lại với xứ sở Bạch dương thân thuộc tự thủa nào. 

 {keywords}

Vào tối qua (12/11), tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật khai mạc “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam” đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ của chương trình nghệ thuật, đông đảo khán giả được chìm đắm trong bầu không khí Nga đích thực. Những giai điệu dân ca sôi động của các vùng đất Nga như Volgagrat, Voronhezh, Ryazan hay Altai như khắc họa hình ảnh con người yêu chuộng hòa bình, lạc quan, cần cù lao động.

Bên cạnh đó khi các nghệ sỹ Nga cất lên giai điệu của những ca khúc vốn đã nằm lòng với nhiều người dân Việt Nam như Chiều Matxcơva, Kachiusa, không ít khán giả ngỡ mình được trở lại với xứ sở Bạch dương thân thuộc tự thủa nào.

 

 Theo Dân Trí