
Những cái bắt tay siết chặt vui mừng, những lời thăm hỏi vồn vã của những đồng chí, đồng đội năm xưa đã làm cho buổi họp mặt thật cảm động.
Ký ức một thời hào hùng
35 năm đã trôi qua, những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết năm nào nay tóc đã bạc, bước chân chậm chạp nhưng trong ánh mắt mỗi người, tôi đều đọc được niềm vui, niềm hân hoan ngày gặp lại. Tuy tuổi cao sức yếu, có cụ đã gần 90, mỗi người mỗi hoàn cảnh, người trong Nam, kẻ ngoài Bắc, có người đã nghỉ hưu, có người vẫn đương chức… nhưng tình đồng chí vẫn đậm đà, thắm thiết như những ngày chiến đấu bên nhau. Những cái bắt tay siết chặt vui mừng, những lời thăm hỏi vồn vã đã làm cho buổi họp mặt thật cảm động. Với họ, ký ức hơn 35 năm qua mà vẫn hiện rõ mồn một như mới hôm qua. Những câu chuyện về một thời oanh liệt của lực lượng giao bưu - thông tin khu 5 cứ ùa về trong tâm trí mỗi người.
Ông Đinh Văn Chức (sinh năm 1948, đồng bào dân tộc Cadong, quê ở Trà Mi, Quảng Nam) bồi hồi nhớ lại “cái ngày lội suối băng rừng tự nguyện xin được làm người của ngành giao bưu kháng chiến”. Gian khổ, cái chết cận kề nhưng ông không sợ, chỉ lo không làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo giao. Cuối năm 1960, địch tấn công nhằm xóa bỏ khu căn cứ Trà My, ông Chức cùng nhiều đồng đội bị thương khá nặng. 8 mảnh bom găm vào cơ thể, trong đó có 2 miếng găm vào đầu. Hồi phục ông lại đi theo kháng chiến. Tổ giao liên do ông phụ trách lúc ấy được trang bị mỗi một cây súng, đối mặt với cả một lực lượng thám báo, biệt kích được trang bị vũ khí tận răng. Nhiều lần bị mai phục, ông Chức cùng đồng đội cắt rừng, luồn khe, lợi dụng địa hình đánh trả địch. Dù sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng do sống kham khổ, nhiệm vụ nặng nề nhưng ông vẫn không rời dân, xa Đảng.
Còn với ông Hồ Văn Đàn, năm nay 70 tuổi (hiện ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), tham gia giao liên năm 1963 thì hầu như những vùng đồi núi, sông suối, những cánh rừng già phía Tây tỉnh Quảng Nam đều có dấu chân của ông. Để chuyển mật thư từ căn cứ về vùng ven an toàn, ông Đàn thường cuộn mật thư vào lớp trong cùng, bên ngoài, ông vấn thuốc lá bao bọc khéo léo. Ngụy trang kỹ như vậy nhưng ông cho hay, nếu sa vào tay giặc, việc làm đầu tiên là nuốt ngay điếu thuốc đó vào bụng. Quyết không để chỉ thị, báo cáo lọt vào tay giặc. Sáng tạo, mưu trí, mở đường vận thư an toàn, năm 1968, ông tham gia chiến dịch giải phóng Khâm Đức và đến 1975 hành quân về duyên hải tham gia tập kích sân bay Chu Lai, chiến dịch giải phóng Tam Kỳ.
Vượt cả ngàn cây số từ Hà Giang về dự buổi họp mặt, ông Phạm Ngọc Thuần, 67 tuổi và ông Vũ Tiến Muôn, 63 tuổi, như vẫn chưa quên cảm xúc là những điện báo viên, cơ công theo đoàn quân về tiếp quản Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Ông Muôn nhớ lại: “Khi đó chúng tôi chia làm nhiều tốp tiến vào các cơ sở bưu điện ở TP Đà Nẵng gồm Nha Bưu điện Trung phần, số nhà 30 đường Thành Thái, TP Đà Nẵng (nay là trụ sở cơ quan Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản), số nhà 59 Thanh Hải (nay là trụ sở của Trung tâm Viễn thông liên tỉnh khu vực 3) và Đài phát tín Đà Nẵng (nay là trụ sở của Công ty dịch vụ viễn thông Đà Nẵng). Khi vào tiếp quản các đơn vị này, hầu như máy móc thiết bị cũ bị hư hỏng nhiều, do đó hệ thống tổng đài, thiết bị của chúng tôi vinh dự được phục vụ sự điều hành của chính quyền cách mạng lâm thời trong những ngày đầu Đà Nẵng mới giải phóng”.
Những mảnh hồi ức của từng người với đồng đội, đồng chí của mình đã ghép lại bức tranh về một thời khói lửa đầy oai hùng nhưng cũng nhiều hi sinh mất mát của lực lượng giao bưu - thông tin khu 5.
Tấm lòng với đồng đội
Để có được buổi gặp mặt đầy cảm động hôm nay có sự đóng góp công sức không nhỏ của những người nặng lòng với đồng đội, đó là ông Hồ Thế (nguyên giám đốc Bưu điện Đà Nẵng), Trưởng Ban liên lạc, ông Nguyễn Nhi Trạm (nguyên Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại Đà Nẵng), ông Đặng Đình Cơ (Giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng).
Chia sẻ với báo Bưu điện Việt Nam, ông Hồ Thế cho biết: “Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành bưu điện, các bưu điện tỉnh tổ chức gặp mặt Ban giao bưu thông tin khu 5, chỉ gồm những người đang sinh sống tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh trong khu vực. Những lần như vậy, anh em lại có nguyện vọng muốn tổ chức gặp mặt toàn bộ chiến sĩ giao bưu - thông tin khu 5 để xem ai còn, ai mất. Để làm được việc này quả thật không đơn giản chút nào. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng giao bưu - thông tin khu 5 đã được giải thể sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình. Phần lớn anh chị em về công tác tại các bưu điện tỉnh, thành, một số chuyển ra miền Bắc, một số nghỉ chế độ do tuổi tác và sức khỏe, có người chuyển ngành sang đơn vị khác. Vậy làm thế nào để quy tụ lại? Nhưng trước nguyện vọng thiết tha của nhiều đồng đội, mặc dù đã nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút nhưng những người trong Ban liên lạc đã tổ chức những chuyến đi từ Quảng Trị đến Bình Thuận và các tỉnh Tây nguyên để gom lại danh sách anh chị em giao bưu thông qua đầu mối bưu điện tỉnh. Sau đó, tập hợp thành danh sách chính thức và vận động các Bưu điện và Viễn thông tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây nguyên cùng chung tay tổ chức cuộc hội ngộ này. Nhìn anh em đồng đội tay bắt mặt mừng, ôm nhau nghẹn ngào xúc động, chúng tôi cũng thấy nhẹ lòng, vậy là ân tình với đồng đội đã được toại nguyện”.
Cảm động nhất là hình ảnh bác Phạm Kim Sơn, nguyên là Phó ban giao bưu khu 5, năm nay đã 86 tuổi đang ở Quảng Ngãi về dự buổi gặp mặt. Không nén nổi sự xúc động trào dâng, bác Sơn tâm sự năm ngoái có tổ chức gặp mặt nhưng vì sức khỏe yếu nên không đi được. Khi biết tin năm nay sẽ có cuộc gặp mặt lớn, Bác đã giữ gìn sức khỏe trước 1 tháng để có thể về đây thăm lại anh em.
Tuy vậy, điều bác trăn trở nhất là lực lượng giao bưu - thông tin khu 5 đã đóng góp rất lớn trong cuộc kháng chiến cứu nước, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh nhưng sau ngày đất nước được giải phóng, Ban giao bưu thông tin khu 5 giải thể thì thành tích đó dường như bị lãng quên. Bác nhận khuyết điểm trước các cán bộ, chiến sĩ giao bưu - thông tin vì đã không hoàn thành được hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho lực lượng này. Ước nguyện của bác là Bộ TT&TT, Tập đoàn BCVT Việt Nam quan tâm đến việc đề nghị Chính phủ phong tặng danh hiệu cao quý này cho lực lượng giao bưu - thông tin khu 5.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 96, 97, 98 ra ngày 11/8/2010.