Cặp vợ chồng người Ấn Độ vừa bị tuyên phạm tội giết con gái Aarushi Talwar và người hầu Hemraj Banjade trong một vụ án khiến dư luận Ấn Độ nhức nhối suốt 5 năm qua.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Rajesh và Nupur Talwar khẳng định họ vô tội.  

Aarushi, 14 tuổi, được phát hiện chết tại nhà hồi tháng 5/2008 trong tình trạng họng bị cắt và một vết thương nặng ở đầu. Mọi nghi ngờ lúc đầu dồn vào Hemraj cho đến khi thi thể đầy vết dùi cui của người đàn ông Nepal này được tìm thấy trên mái nhà của gia đình Talwar chỉ một ngày sau đó.

Vợ chồng nha sĩ Rajesh và Nupur Talwar phủ nhận tội lỗi, phá hủy bằng chứng và đánh lừa các nhà điều tra, gây sự chú ý và quan tâm rộng khắp với mỗi ngả rẽ và nút thắt của câu chuyện.

Vợ chồng Talwar đã bật khóc khi thẩm phán Shyam Lal đọc phán quyết trong một phòng xử chật kín người ở thành phố Ghaziabad, ngay bên ngoài thủ đô Delhi. Mức án sẽ sớm được đưa ra và cặp vợ chồng này sẽ đối mặt với án tử hình hoặc chung thân. Các luật sư đại diện cho hai bị cáo cho biết họ sẽ kháng án.

"Chúng tôi thực sự thất vọng, tổn thương và đau đớn vì bị tuyên phạm một tội ác mà chúng tôi không phạm phải. Chúng tôi sẽ không chịu thua và sẽ tiếp tục đấu tranh cho công lý", vợ chồng Talwar nhấn mạnh trong một thông điệp gửi tới các phóng viên.

{keywords}
Aarushi Talwar bị giết ngay tại phòng riêng năm 2008.


Trở lại hiện trường vụ án năm xưa, thi thể của bé Aarushi đã được tìm thấy tại phòng riêng ngay cạnh phòng của bố mẹ em trong căn nhà của họ ở vùng ngoại ô giàu có Noida của Delhi. Các công tố viên buộc tội vợ chồng Talwar đã giết con gái mình trong một cơn thịnh nộ, khi họ phát hiện cô bé trong cảnh quan hệ đồng thuận với Hemraj.

Trong những ngày đầu cảnh sát điều tra, Aarush được mô tả là một thiếu nữ có tính cách không đứng đắn về đạo đức chuyên tán gẫu với đám con trai và thường ngủ qua đêm nhà bạn. Những thông tin như vậy đã dấy lên sự phản đối từ các tổ chức đấu tranh cho quyền của nữ giới và trẻ nhỏ.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, vụ án nêu bật một cuộc "xung đột văn hóa" ở Ấn Độ, đặt cảnh sát và các tầng lớp bảo thủ về phía chống lại những gì họ xem là "sự thái quá của tầng lớp thượng lưu".

Tuy nhiên, vụ việc đã gây chấn động khắp Ấn Độ và được truyền thông quan tâm ở mức độ chưa từng có tiền lệ. Năm 2011, một người không quen biết đã dùng dao thái thịt tấn công Rajesh Talwar khi bác sĩ này đến tòa án, để lại sẹo trên mặt bị cáo.

Thanh Hảo (Theo BBC, Rediff)