Ảnh: Indiatimes

Phải lòng hay yêu thầm là một trong những cảm xúc tự nhiên, đẹp đẽ với nhiều người. Nhưng ít ai ngờ rằng, có ngày mình yêu thầm thành viên mới trong gia đình như con dâu, con rể, chị/em dâu, anh/rể. Tình yêu mù quáng khiến họ không nhìn thấy nỗi đau khổ của những người xung quanh.

Chuyện hy hữu ấy xảy ra với gia đình anh Pawan Vairagi ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Bố đẻ của anh là Ramesh Vairagi đã yêu con dâu và bỏ trốn cùng cô ấy. Khi biết bố và vợ bỏ trốn, anh Pawan đã trình báo công an. 

Anh đệ đơn khiếu nại bố đẻ của mình vì đã yêu và dụ dỗ vợ rời xa anh. Anh khẳng định người vợ không có tội. Theo Indiatimes, Pawan lập gia đình và sống cùng bố đẻ.

Vợ chồng anh có 1 cô con gái 6 tháng tuổi. Vì công việc xa nhà, anh thường xuyên phải đi vắng nên mọi chuyện trong nhà đều do vợ đảm nhận. Đến một ngày, anh phát hiện bố đẻ mình và vợ có mối quan hệ bất chính. Ông đã rủ con dâu bỏ trốn bằng chiếc xe máy của anh.

Arvind Bhardwaj, cảnh sát địa phương cho biết sau khi nhận được đơn khiếu nại, họ đang tích cực xem xét điều tra. Cảnh sát nói rằng họ đang tìm hai người bỏ trốn cùng với chiếc xe máy của anh Pawan. Cảnh sát không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về vị trí của bố chồng và nàng dâu. Vụ việc gây xôn xao trong khu vực. 

Trước đó, cảnh sát cho biết một câu chuyện tương tự xảy ra ở bang Rajasthan. Mẹ vợ 40 tuổi đem lòng yêu con rể. Họ bỏ trốn sau khi con rể chuốc rượu khiến bố vợ say khướt. Nạn nhân được xác định là Ramesh và con rể là Narayan Jogi.

Vì sao chúng ta ghét tình cũ của người yêu

Vì sao chúng ta ghét tình cũ của người yêu

Cảm xúc ganh ghét thường xuất hiện khi bạn chưa cảm thấy đủ đầy. Do đó, cách xử lý khôn ngoan nhất là trao đổi thẳng thắn với đối phương về sự lo lắng của mình.