Sau khi Liz qua đời được vài giờ đồng hồ, tạp chí VF cho đăng tải bài viết mang tên "Elizabeth Taylor: An Immortal Who Knew How to Live" (tạm dịch: Elizabeth Taylor: Kẻ bất tử biết cách sống thế nào) của tác giả Sam Kashne. Ông viết: "Sáng hôm đó tôi biết tin Elizabeth Taylor đã qua đời ở Los Angeles ở tuổi 79... Người phụ nữ mang tên Elizabeth Taylor đã ra đi nhưng ngôi sao điện ảnh mang tên Elizabeth Taylor, một biểu tượng văn hoá sẽ còn sống mãi trên màn ảnh thế giới cũng như nhiều thế hệ biết bà".
Sam Kashne viết tiếp trong niềm kính phục: "Mọi thứ bà làm trong đời đều lớn lao và vượt ra khỏi mọi khuôn khổ thông thường. 8 cuộc hôn nhân (trong đó có hai lần kết hôn với Burton, tình yêu lớn nhất trong đời bà); 6 thập niên liên tục đóng góp cho phim ảnh với những bộ phim vô giá, 2 giải thưởng của Viện hàn lâm... ".
Thập niên 1990, khi không còn đóng phim nhiều, bà tích cực tham gia các hoạt động chống AIDS. Liz lập quỹ Elizabeth Taylor AIDS Fund khi những người nhiễm HIV và mắc AIDS còn bị kỳ thị dữ dội. Hành động nằm cùng giường và nắm tay một người mắc AIDS của Liz từng làm chấn động dư luận khi ấy.
Tưởng nhớ ngôi sao cuối cùng của kỷ nguyên vàng Hollywood vừa qua đời hôm 23/3 ở tuổi 79, tạp chí Vanity Fair (VF) đăng tải những bức ảnh tuyệt đẹp về Elizabeth Taylor, mỹ nhân có đôi mắt màu tím. Biểu tượng của sự gợi cảm cuối thập niên 1960 được ghi danh như một trong những người đàn bà có sắc đẹp hoàn mỹ nhất Hollywood. Một vẻ đẹp khiến nhiều hế hệ mê đắm.
Bức chân dung tuyệt đẹp của Liz thời điểm năm 1950. Ảnh: Getty Images.
Liz gợi cảm bên bể bơi. Ảnh chụp năm 1949. Nguồn: MPTV.
Sự gợi cảm chết người của Liz được thể hiện trong bức ảnh chụp năm 1955. Nguồn: Silver Screen Collection/Getty Images
Đây chính là hình ảnh tạo cảm hứng cho Andy Warhol vẽ bức tranh nổi
tiếng về Liz sau này. Ảnh chụp năm 1951. Nguồn: François
Lochon/Gamma-Rapho via Getty Images.