- "Có một tình yêu nảy sinh bất ngờ, lúc dịu dàng, khi dữ dội. Chàng và nàng không ngừng khiêu khích lẫn nhau, mê hoặc lẫn nhau".


Năm 1992, khi Federico Moccia 29 tuổi, ông đã viết "Ba mét phía trên bầu trời" ( (Tựa gốc: Tres metros sobre el cielo, tên tiếng Anh: Three metres above heaven / the sky’). Cuốn tiểu thuyết tình yêu với kết cục chia lìa này chật vật lắm mới được in ở một nhà in nhỏ. Bất ngờ thay, hơn 10 năm sau, khi nó được tái bản vào năm 2004 lại trở thành một hiện tượng, thành công vang dội và nhanh chóng được mua bản quyền dựng phim.

Cuốn sách cũng nhận được một vài giải thưởng và được dịch để xuất bản tại Châu Âu, Brazil và Nhật Bản. Năm 2006, Federico Moccia viết cuốn tiểu thuyết thứ hai - "Anh khát khao em" (Ho voglia di te/I Want You) - được xem là phần 2 của câu chuyện về tình yêu của anh chàng hoang dại ưa nổi loạn và mê xe phân khối lớn. "Anh khát khao em" cũng đạt được thành công tương tự với "Ba mét phía trên bầu trời" và cũng tiếp tục được dựng phim.

{keywords}
"Ba mét phía trên bầu trời" ra mắt 2013, "Anh khát khao em" ra mắt tháng 12/2014.

Cuốn tiểu thuyết thứ nhất kể về mối tình dữ dội và nhiều biến động giữa nhân vật chính Hugo 'H' Olivera và cô gái trẻ Babi. Họ thuộc hai tuýp người khác nhau trong xã hội. Hugo nổi loạn và bất tuân quy tắc, có cha mẹ ly hôn, Babi sinh ra trong một gia đình khá giả và được giáo dục trở thành một cô gái ngoan và ngây thơ. Họ gặp nhau một cách tình cờ trong lúc Hugo đang trong trạng thái bất ổn vì phát hiện mẹ ngoại tình. Anh nhanh chóng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự ngây thơ của cô. Anh dẫn cô đi cùng những cuộc chơi nổi loạn của mình với đám bạn. Họ yêu nhau và bay bổng ở "ba mét phía trên bầu trời" (“Nơi đó chỉ những người yêu nhau thực sự mới tới: ‘Em và anh... Ba mét phía trên bầu trời’).

Biến cố xảy ra khi Pollo - bạn thân của Hugo gặp tai nạn trong một cuộc đua xe và mất vào đúng ngày sinh nhật Babi. Cả Hugo và Babi đều rơi vào khủng hoảng. Họ từ chối nhau. Babi nhanh chóng rơi vào vòng tay của một chàng trai khác. Hugo thất vọng, rời bỏ Roma để đến London sinh sống và làm việc.

{keywords}
Tình yêu của Hugo và Babi trong bộ phim chuyển thể năm 2010

Cuốn tiểu thuyết thứ hai nối tiếp câu chuyện dang dở. Vẫn là anh chàng nổi loạn với tiểu sử và những scandal đình đám trên báo chí Roma năm nào, sau hai năm lưu lạc, Hugo trở về Roma, mang trong mình vết thương về mối tình với Babi và khó khăn để bắt nhịp lại với cuộc sống cũ và bè bạn.

Và một tình yêu khác lại đến với anh, lần này là Gin.

Gin trong sáng nhưng cũng nổi loạn. Gin như thể mang trong mình cả hình bóng Babi ngày xưa lẫn tính cách hoang dại của Hugo. Cô có đai tam đẳng và có vẻ như dễ dàng quật ngã các chàng trai nhưng cô cũng sẵn lòng lên tiếng bảo vệ một cô gái trẻ xa lạ bị đánh đập trước cửa quán bar. Gin hay cười, vui sống và không dễ dãi. Rồi họ cũng yêu nhau. Hugo dần lấy lại niềm vui sống của mình.

Nhưng Babi vẫn là một vết thương lòng chưa nguôi. Cô vẫn sống ở đâu đó trong thành phố. Khi họ chạm mặt nhau một lần nữa, Hugo đã phạm sai lầm khiến anh có thể phải trả giá bằng việc đánh mất Gin, cũng là lúc anh phát hiện ra những cuốn nhật kí Gin viết khi còn nhỏ. Cô đã dõi theo Hugo, thần tượng anh và yêu anh từ rất lâu rồi.

{keywords}
Hugo và Gin trong phim "Anh khát khao em" (2012)

Phần hai "Anh khát khao em" của "Ba mét phía trên bầu trời" giải quyết một số những vướng mắc tâm lý và tổn thương Hugo đã gặp ở phần một. Anh đã không còn phán xét mẹ mình về việc bà ngoại tình năm nào nữa. Khi bà lâm trọng bệnh và sắp từ giã cõi đời, bà đã mong mỏi được anh tha thứ, bà nói bà cũng là một người phụ nữ và đã mắc sai lầm, sai lầm khiến bà phải trả giá bằng tình yêu của anh.  

"Tres metros sobre el cielo" (Ba mét phía trên bầu trời) bản điện ảnh được làm năm 2010 và "Tengo ganas de ti" (Anh khát khao em) hoàn thành năm 2012 sử dụng chung dàn diễn viên. Tài tử Mario Casas điển trai với nét nam tính hút hồn đảm nhiệm vai Hugo, hai cô gái quyến rũ María Valverde và Clara Lago đảm nhiệm vai Babi và Gin. Mỗi cô gái đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, cá tính và mềm mại. "Ba mét phía trên bầu trời" và "Anh khát khao em" đều thành công rực rỡ ở cả lĩnh vực tiểu thuyết và điện ảnh, mang đến những rung cảm mới mẻ về tuổi trẻ và tình yêu.

Hồ Hương Giang