Ca sĩ Nhật Thảo vừa ra mắt album Những ngày thơ mộng trong buổi gặp gỡ với chủ đề Biết ơn. Với cô, đây không đơn thuần là sự kiện ra mắt album mà còn thể hiện lòng biết ơn với những con người, câu chuyện theo mình suốt 20 năm.

Nhật Thảo rẽ lối làm báo sau khi tốt nghiệp trường nhạc.

Album Những ngày thơ mộng gồm 11 ca khúc: Kiếp nào có yêu nhau, Phố chiều, Thung lũng hồng, Trong miệt mài em quên, Bão tình, Mộng sầu, Bước chân dĩ vãng, Một ngày không có em, Nước mắt mùa thu, Những ngày thơ mộng, Chờ

Tại họp báo, ca sĩ Anh Thơ tâm tình: “Thảo học từ khi tôi là cô giáo mới ra trường chưa nhiều kinh nghiệm, trò chưa xác định rõ ràng con đường muốn theo đuổi. Trong những năm học, tôi thấy Thảo có giọng lạ, nhiều cố gắng. Thảo rất lãng mạn, hay làm thơ, bay bổng. 

Khi ra trường, tôi thấy rất tiếc vì em không làm nghề. Hôm nay, tôi mừng khi cầm trên tay sản phẩm và mong em phát triển con đường âm nhạc để có ngày cô trò đứng cùng sân khấu biểu diễn”.

Anh Thơ là cô giáo của Nhật Thảo tại trường nhạc.

Khi được hỏi: "Nhật Thảo ảnh hưởng gì từ cô giáo?", nữ ca sĩ chia sẻ: “Cô Anh Thơ là ca sĩ hàng đầu về dân gian, còn tôi theo đuổi nhạc xưa, hai con đường khác nhau. Tôi học được tinh thần nhiệt huyết, đam mê và hết mình của cô”.

Ở tuổi 40, Nhật Thảo mới ra mắt album thương mại đầu tiên. Trước đó, cô làm 2 CD nhưng chỉ để làm kỷ niệm, dành tặng bạn bè, người thân. Nhật Thảo không ngại vì sự muộn màng này và chia sẻ: “Vẫn còn sớm khi ra album ở tuổi này vì tôi sẽ hát đến năm 80 - 90 tuổi. Đây là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của tôi, từ đây tôi sẽ chân thành hơn với âm nhạc”. 

Nhật Thảo rẽ sang con đường báo chí sau khi tốt nghiệp trường nhạc.

Nhật Thảo tên thật là Phạm Thị Thu Thảo, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2011. Sau đó, cô về Đài Tiếng nói Việt Nam công tác, rồi chuyển sang Truyền hình Quốc hội và theo đuổi nghề báo tới bây giờ.

Nhật Thảo chưa bao giờ hối hận về lựa chọn rẽ sang con đường báo chí vì mơ ước làm báo từ nhỏ. “Với tôi, âm nhạc và báo chí không thể tách rời. Mọi người ở cơ quan bảo, nhờ âm nhạc nên tôi làm báo rất tình cảm và đi làm báo gặp nhiều cảnh đời giúp tôi hát nhiều cảm xúc. Sau album này, tôi vẫn là một cô phóng viên giản dị”, Nhật Thảo thật thà tâm sự.