– Hàng trăm người Trung Quốc giận dữ đã nhấn chìm cửa hàng Apple tại Bắc Kinh bằng trứng gà và hỗn chiến với cảnh sát khi iPhone 4S không được bán đúng lịch trình.
Hôm 13/1, Apple chính thức bán iPhone 4S tại Trung Quốc và 21 quốc gia khác và thu hút được số lượng người tham gia mua hàng đông đảo. Tuy nhiên, ngày bán hàng chính thức đầu tiên đã bị thất bại thảm hại tại cửa hàng Apple Sanlitun (Bắc Kinh). Apple tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động bán lẻ mẫu iPhone 4S mới nhất tại Trung Quốc nhưng khách hàng vẫn có thể đặt hàng trực tuyến thông qua đối tác China Unicom hoặc các đại lí chính thức của Apple.
Ẩu đả xảy ra ngay trước bình minh giữa nhân viên an ninh và người mua hàng - nhiều người trong số đó đã phải xếp hàng suốt đêm trong thời tiết băng giá, sau khi một người thông báo iPhone 4S sẽ không được bán như lịch trình và họ nên quay trở về nhà. Cảnh sát đã phải lôi vài người đi và nhiều bức ảnh xuất hiện trên trang blog Trung Quốc cho thấy cảnh một người đàn ông càm theo túi trứng và phân phát cho mọi người để ném chúng vào các cửa sổ thủy tinh của Apple Store. Một thanh niên khoảng 20 tuổi hét lên với trang tin Reuters: “Chúng tôi đã phải chịu đựng cơn rét và cơn đói. Họ nói không bán cho chúng tôi. Tại sao?”
Trong phát biểu mới nhất, Apple tuyên bố: “Nhu cầu mua iPhone 4S quá sức tưởng tượng và cửa hàng Apple tại Trung Quốc đã bán hết sạch hàng. Không may, chúng tôi không thể mở cửa hàng tại Sanlitun do đám đông khổng lồ và để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên, iPhone sẽ không bán tại cửa hàng bán lẻ tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào thời điểm này.”
Quân đoàn iFan và “cò”
Sản phẩm của Apple được khách hàng Trung Quốc vô cùng ưa chuộng. Nhiều khách hàng tại ngày bán chính thức iPhone 4S ở Bắc Kinh là “cò” chuyên mua iPhone để bán lại cho những người muốn sở hữu sản phẩm trước tiên nhưng không muốn xếp hàng hoặc không mua được hàng để thu tiền chênh lệch. Theo thông tin, “cò” nâng giá iPhone 4S từ 4.988 nhân dân tệ (16,4 triệu đồng) lên 5.588 nhân dân tệ (18,45 triệu đồng). Tại cửa hàng Apple Sanlitun, “cò” tập trung thành nhóm 50 người, đội mũ đỏ hoặc đeo găng tay giống nhau. Trang tin Tân Hoa xã đưa tin có ít nhất 1.000 người được “cò” thuê để xếp hàng tại Sanlitun. Đám đông gần như giải tán hết vào 10 giờ sáng, tuy nhiên cửa hàng vẫn đóng cửa và được bao vây bởi 50 cảnh sát vào giờ ăn trưa. Tại một cửa hàng Apple khác tại Xidan (Bắc Kinh), doanh số bán iPhone 4S đã lên tới 2.000 máy.
Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh tượng hỗn loạn tại Apple Store Bắc Kinh đêm 12/1, ngày 13/1.
“Biển người” xếp hàng tại Apple Store Sanlitun
Người chen chân xếp hàng trước Apple Store Sanlitun
"Cò" đếm tiền..
Hai đội “cò” khác nhau
Cảnh sát đặc nhiệm Bắc Kinh túc trực bên cửa hàng
Nhân viên bảo vệ thông báo mọi người quay về nhà vì không có iPhone 4S
Người đàn ông phân phát trứng cho đám đông ném vào cửa hàng Apple Store
Cận cảnh Apple Store “lãnh đủ” trứng gà
Nhân viên dọn dẹp Apple Store Sanlitun sau vụ hỗn loạn