Trong ngày làm việc cuối cùng tại Microsoft, Bill Gates đã lên sân khấu để cùng người bạn thân lâu năm Steve Ballmer nhớ lại kỷ niệm. Cả hai người đàn ông đều không cầm nổi nước mắt khi Ballmer trao cho Gates món quà tạm biệt.

Gates, sẽ rời bỏ sự nghiệp tại Microsoft để tập trung vào công việc từ thiện, đã ngồi với CEO Ballmer tại phòng họp của Microsoft và ôn lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử của Microsoft. Họ đã nói về máy tính IBM, chiếc máy tính đầu tiên dùng hệ điều hành DOS của Microsoft. 830 nhân viên của Microsoft đã cùng tham dự buổi lễ chia tay này.

Gates, đã cùng với Paul Allen sáng lập ra Microsoft năm 1975, thừa nhận Microsoft đã có những bước đi loạng choạng và không còn hoàn hảo. “Khi chúng ta bỏ lỡ một cơ hội lớn, khi chúng ta không có được những con người vĩ đại, đó là mối nguy hiểm lớn nhất cho chúng tga”, Gates nói. “Nó đã xảy ra nhiều lần”, Gates thừa nhận và nói điều đó không có gì lạ nhưng “càng ít càng tốt”.

Gates vẫn là chủ tịch “bán thời gian” của Microsoft. Ông sẽ vẫn có trách nhiệm với những dự án của Microsoft. Một trong những cái đó là tìm kiếm web, lĩnh vực Microsoft vãn còn thua Yahoo và Google. Vụ sáp nhập Yahoo đã tiêu tan, Gates dành cả ngày thứ Sáu để nói về một chiến lược gắn kết đội ngũ những con người thông minh của Microsoft và đưa Microsoft vượt lên trước những gì đối thủ đang làm.

“Tìm kiếm là nơi mọi người thực sự cần thiết, Microsoft sẽ làm tốt nhất ở đó”, Gates nói.

Giây phút cảm động nhất trong buổi chia tay là khi Gates rời khỏi những công nghệ tiên tiến, để chia sẻ với người bạn thẳng thắn, bộc trực lâu năm Ballmer. Từ những ngày còn là sinh viên năm thứ nhất tại trường Harvard, Gates đã được một người bạn giới thiệu và làm quen với Ballmer. Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, họ đã đi xem phim cùng nhau.

Ballmer, nổi tiếng khiêu vũ và nhảy trên sân khấu, đã miêu tả về người bạn Gates cũng ngốc nghếch và tự do không kém ông.

Ballmer còn khiến Gates phải lo lắng khi bỏ công việc, đi nghỉ mát và quên luôn cuộc gặp đầu tiên của họ với đối tác IBM ngày ấy.

Gates đã nói với các nhân viên tham dự rằng Microsoft là trung tâm cuộc đời ông, đến mức nhiều khi ông tự nhận thấy mình đang lái xe đến cơ quan, ngay cả khi trong đầu ông không hề có ý định đó, mà là định đưa các con đến trường chẳng hạn.

Đến khi Ballmer tạm biệt Gates, Gates đã nói đùa hẳn phải có món quà tặng ông. Và đương nhiên Ballmer đã trao quà cho Gates. Lúc đó, cả hai người đàn ông đều bật khóc.

“Chúng ta đã có một cơ hội tuyệt vời. Và chính Bill đã đưa cho chúng ta cơ hội đó”, Ballmer nói, khuôn mặt cảm động. “Tôi muốn cảm ơn Bill vì điều đó”.

Tất cả các nhân viên đều đứng dậy. Gates lau nước mắt trên khuôn mặt của ông.

Theo AP