Có 3 con nhưng chỉ cho duy nhất 1 người thừa kế

Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, có ba người con trai và một con gái, tất cả đều đã lập gia đình.

Con trai duy nhất gặp tai nạn thương tâm, mẹ già khóc thảm

Chồng chết vì căn bệnh ung thư, không lâu sau người con trai cả cũng chết bởi căn bệnh lão. Niềm an ủi còn lại duy nhất là người con trai út vừa qua lại bị tai nạn lao động đa chấn thương,

Vợ bỏ đi biệt tích, chồng muốn xin ly hôn đơn phương

Vợ tôi bỏ nhà đi đến nay đã 5 năm. Một người quen tình cờ gặp thì cho biết vợ tôi hiện đang chung sống cùng một người đàn ông khác tận trong miền Nam, trong khi tôi và con ở ngoài Bắc. 

Không có 70 triệu đồng mổ tim, tính mạng bé trai nguy kịch

Đã có lịch mổ cho con nhưng đôi vợ chồng nghèo người dân tộc Thái phải xin khất hết lần này đến lần khác bởi không thể xoay đâu ra số tiền 70 triệu cho ca phẫu thuật.

Con đổi quốc tịch nước ngoài, bố có được cho thừa kế?

Tôi ly dị vợ cũ và kết hôn với vợ mới đã được 15 năm. Con riêng của tôi với vợ đầu hiện đang sống ở nước ngoài, mang quốc tịch Mỹ. 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2016

Trong 10 ngày cuối tháng 11/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 159.635.632 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Khánh thành trung tâm y tế 2 tỷ tại Hòa Bình

Ngày 8/12/2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam đã phối hợp cùng tổ chức với Child Fund (Hàn Quốc) và Child Fund Việt Nam chính thức khánh thành Trung tâm y tế tại xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Lọ thuốc 26 triệu đồng và nỗi day dứt của người mẹ nghèo

Đôi vợ chồng trẻ ôm giấc mộng vào Nam đi làm kiếm tiền về xây nhà. Nhưng giấc mộng chưa thành, cô con gái duy nhất đã ngã bệnh.

Ăn trộm ở công ty nên lo sợ xin nghỉ việc

Tôi làm việc trong một công ty nước ngoài chuyên lắp ráp bảng mạch chip điện tử cho máy in. Trong thời gian làm việc, tôi nhiều lần bí mật mang chip đắt tiền tuồn ra ngoài bán, tổng số hàng trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Người đàn bà 19 năm bị ung thư cầu cứu

Phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp từ năm 1997 rồi phẫu thuật, chị tạm thời trải qua 10 năm đầu yên ổn. Đến năm 2007, cơ thể chị lại nổi nhiều hạch, bệnh tình tái phát.

Nhà thờ tổ tiên nhưng chị âm mưu đòi mua giá rẻ

Gia đình chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con út. Vợ chồng tôi hiện đang sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ (bố chồng đã mất từ lâu).

Dự đám cưới người yêu cũ, "lỡ tay" đâm chú rể trọng thương

Trong đám cưới người yêu cũ, do uống say không tự chủ được bản thân, anh trai tôi đã xô xát với chú rể, dùng dao đâm vào người chú rể 2 nhát rồi bỏ trốn.

"Con muốn về nhà để bố mẹ đỡ tốn tiền"

"Cháu muốn khỏi bệnh để về nhà với chị, để bố mẹ cháu khỏi tốn tiền nữa", những câu nói ngây thơ của Tiệp khiến người lớn nhói lòng

Tai nạn thập tử nhất sinh có 30 triệu đồng sẽ thoát chết

Anh bị tai nạn thập tử nhất sinh, nằm viện suốt cả tháng trời. Chị không có nổi 1 triệu đồng lo cho chồng, thứ đáng giá duy nhất có thể bán được là dăm con gà mái và đàn gà con...

Con trai đi xe mẹ thì có bị phạt xe không chính chủ?

Năm 2005, cháu gái tôi (con của anh trai) đi du học nên không dùng đến xe máy. Anh tôi đã mang cho tôi mượn dùng làm phương tiện đi lại chính. 

Nữ sinh tình nguyện gặp tai nạn nguy kịch cầu cứu

Trên đường thăm thầy cô giáo ở Sóc Trăng trở về, nữ sinh viên ngành Dược trường ĐH Trà Vinh bị té xe máy, tình trạng rất nguy kịch.

Rủi ro mất tiền khi cho vay nợ dưới hình thức "mua nhà"

Tôi cho một người tên A vay số tiền 800 triệu đồng, nhưng thay vì viết giấy vay nợ, A làm thủ tục bán cho tôi căn nhà đứng tên con trai A với giá ghi trên hợp đồng là 500 triệu.

Có 150 triệu đặt máy tạo nhịp tim là con sẽ sống!

Đêm nào cũng như đêm nào, nhìn con trai quằn quại bị hành hạ bởi bệnh tim bẩm sinh quái ác, chị Loan lại chảy nước mắt. 

Lỡ đâm CSGT có bị quy tội chống người thi hành công vụ?

Hôm đó khi đi ăn tiệc chia tay bạn đi du học, tôi có uống một chút rượu. Trên đường về, tôi chạy xe với tốc độ cao, vượt tốc độ cho phép là 5km/h. 

Vay không nổi 2 triệu đồng chữa bệnh, người mẹ tuyệt vọng

Khi biết mình bị ung thư cổ tử cung, chị Tiền như thấy cái chết đang lơ lửng trước mắt. Nhìn các con nhỏ, chị dặn lòng phải cố gắng chống chọi với căn bệnh.

Mẹ cho 1/3 tiền xây nhà nhưng vẫn bị các em nằng nặc đòi chia thừa kế

Năm 2005, ông nội tôi chia đất cho các con, nhưng do cha tôi đã mất nên ông nội đã ghi giấy cho tôi phần đất đó của cha, mẹ và các em gái tôi đều không được nhận.

Được bố mẹ cho nhà nhưng giờ anh lại đòi chia thừa kế

Gia đình tôi có 3 người con, tôi là con trai út, trên có một người chị cả đã đi lấy chồng và anh trai lập gia đình nhưng ra ở riêng, không ở chung với bố mẹ.

Con gái mắc bệnh ung thư hạch, bố mẹ nghèo cầu cứu

Khối u ngày một to dần, cơ thể yếu đi vì gia đình không có tiền tẩm bổ cho con. Vậy nên dù đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng tính mạng của bé Kim Oanh vẫn bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Nhờ bạn đọc VietNamNet, em Nguyễn Minh Tâm sắp được về nhà

Nhờ bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ mà cháu Tâm đã có đủ tiền chữa bệnh.Hiện giờ sức khỏe của cháu cũng đã tạm ổn rồi.

Không tiền trả chủ nợ, liệu có nguy cơ phạm tội đi tù?

Em tôi là người trung gian cho vay nặng lãi, tức em tôi nhận đứng ra cho vay lãi của người này và đi vay của người khác với lãi thấp hơn để ăn chênh lệch.