Đánh kẻ chạy đi, có nên … đánh người chạy lại?

Đánh kẻ chạy đi, không ai nỡ đánh người chạy lại, chị hãy mở rộng lòng khoan dung độ lượng của mình để đón nhận sự “giác ngộ” của anh. Bạn đọc chia sẻ với tâm sự: Vì lo tuyệt tự, anh ta về đòi con.

Chung tay xây nhịp cầu Nhân ái

Thực hiện trách nhiệm xã hội cao cả của báo chí, nhiều năm nay Báo VietNamNet đã  đứng ra tổ chức xây dựng quỹ Nhân ái và được đông đảo bạn đọc là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước và nước ngoài nhiệt tình ủng hộ.

Nhớ người cũ…lấy chồng cả năm nhưng không quan hệ

Lấy chồng, nhưng tôi không thể nào quan hệ được với chồng. Tôi như một người lãnh cảm, không ham muốn, không cảm xúc.

Bài ca người lính

Nhân dịp ngày Thương binh- Liệt sỹ, VietNamNet xin giới thiệu bài thơ "Bài ca người lính" như là sự tri ân của độc giả với "Anh bộ đội cụ Hồ".

Chồng có biểu hiện “thèm”… hàng xóm

Khu vực tôi ở có 1 gia đình mới chuyển đến, gia đình đó có 1 cô gái mới lớn ăn mặc hở hang. Hình như tôi thấy chồng mình thật sự thích thú với việc bê ghế ra cửa và chờ cô ấy ưỡn ẹo đi qua.

Phản bội người đã “đổ vỏ” cho mình

Anh nói đứa con đó không phải con của anh, anh bắt tôi phải bỏ đi đứa bé. Nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng anh - chồng tôi bây giờ đã đến bên tôi.

Giận hờn vì người yêu xem phim người lớn

Anh ngơ ngác, bất lực trước sự điên loạn vô căn cứ của em. Còn em cứ âm thầm hằn học, âm thầm ấm ức…Ai bảo anh đi tải cái phim mà vẫn được em coi là tầm bậy đó về máy. Ai bảo anh xem rồi không xóa đi

Lỗi hai bên trong tai nạn giao thông, ai chịu trách nhiệm?

Tôi tham gia giao thông trên đường giải phóng và vô tình gây ra tai nạn với một cụ già khoảng 60 tuổi. Tai nạn đó do lỗi của cả hai bên.

Khó xử vì anh chồng tương lai nói lời yêu

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi có đi nghỉ cùng gia đình anh và trong kỳ nghỉ này tôi đã đón nhận một sự thật đó là anh trai của anh đã... tỏ tình với tôi.

Tình yêu đem ra đánh bạc…

Ngồi hát ru con mà sao nước mắt Sương rơi khiến tiếng hát ru nghe buồn đến tê lòng: Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi. Bán buôn không lời, chèo chống mỏi mê...

Chia sẻ để cùng thăng hoa

Anh luôn nói với tôi, nên coi chuyện ấy là một nghệ thuật nhưng cũng là một trong những bản năng tự nhiên của con người. Anh luôn tạo cho tôi những mới lạ, bất ngờ đồng thời khuyến khích tôi chủ động bộc lộ, thể hiện cảm xúc...

Cô ấy luôn giật đùng đùng chỉ vì chuyện nhỏ

Khi giận tôi đi gặp bạn bè, đối tác mà không cho cô ấy đi theo là cô ấy có dấu hiệu của bệnh động kinh, lăn ra và giật đùng đùng, đập phá đồ đạc...

Mối tình đầu... anh mong em hạnh phúc!

Hương gọi điện khóc lóc và nói rằng thật ra cô ấy chưa từng yêu chồng, từ trước tới giờ Hương vẫn chỉ yêu và mong nhớ mình tôi.

Bi thảm một mối tình bất chính

Phương hơn Tuân 5 tuổi, là vợ một quân nhân của Tiểu đoàn, đã có 2 con gái nhưng trông vẫn rất duyên dáng mặn mà. Mối quan hệ bất chính giữa Phương và Tuân được giữ kín, chồng chị Phương không hề biết.

Vì quá cô đơn nên anh tìm đến tôi

Tôi như bị chao đảo bởi vẻ ngoài thành đạt của anh. Quả thật anh có nhiều thứ nhưng nhìn sâu vào mắt anh tôi biết anh luôn khao khát tình yêu.

Thủ tục đổi tên cho con

Tôi có 1 con nhỏ sinh năm 2002. Vì nhiều lý do nay tôi muốn thay đổi tên cho cháu. Xin tư vấn cho tôi cách thức tiến hành…và các thủ tục bắt buộc.

Vì lo tuyệt tự, anh ta về đòi con

Tôi đã nuôi con một mình trong muôn vàn khổ sở, đắng cay. Vậy mà giờ đây anh lại muốn nhận con.

Hồi âm đơn thư bạn đọc 10 ngày giữa tháng 7/2011

Đơn thư bạn đọc gửi Báo VietNamNet phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc 10 ngày giữa tháng 7/2011, chúng tôi xử lý như sau:

Có con là điều diệu kỳ nhất!

Kể từ khi có con, con người mình thay đổi rất nhiều, bản lĩnh hơn, lạc quan và tự tin hơn. Chính điều này đã giúp mình vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Làm "điều ấy" không mắc lỗi với chồng

Chuyện vợ chồng chưa bao giờ tôi được thoả mãn. Nhiều đêm tôi cồn cào da diết nhưng không được vì thế tôi cũng đã tự thủ dâm.

Ép con lấy trai làng là… phạm luật

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

Vì em “không còn” nên chồng mắng chửi

Đêm tân hôn thường là một đêm ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng, đêm tân hôn của tôi sao lại bẽ bàng, cay đắng thế này?

Bệnh tật không đáng sợ, kỳ thị mới đáng sợ

HIV lây qua 3 con đường chính là đường tình dục, từ mẹ sang con và lây nhiễm qua đường máu. Khi bạn chăm sóc người nhiễm HIV, thì việc quan trọng cần tránh lây nhiễm HIV qua đường máu.

Bỏ con để sự nghiệp được thăng tiến?

Tôi đã tự mình đến bệnh viện để "giải quyết" đứa bé này nhưng khi bước chân vào đó tôi thấy rùng mình và lại chạy ra, tôi thấy mình tội lỗi quá, phải chăng vì tham vọng trong tôi quá lớn.

Cho thuê xe, mắc vạ…

Cho thuê xe... mắc vạ là nội dung đơn của bạn đọc Nguyễn Thị Quỳnh, trú tại tổ 3, phường Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn gửi Báo VietNamNet.