Vừa qua, đại diện báo VietNamNet cùng Hội Phụ nữ, Ban MTTQ phường Hưng Phú (quận Cái Răng, Cần Thơ) đã trao 40.858.000 đồng đến gia đình chị Lê Thanh Tuyền (34 tuổi). Chị Tuyền là nhân vật trong bài viết: “Hoàn cảnh ngặt nghèo của 3 mẹ con mắc bệnh tim không có tiền chữa trị”.

W-chị Huyền.jpg
Gia đình chị Tuyền đón nhận món quà từ bạn đọc. Ảnh: Trần Tuyên

Bản thân vốn bị rối loạn thần kinh tim, đảo ngược phủ tạng bẩm sinh. Sức khoẻ yếu, thường xuyên ngất xỉu, chị Tuyền được bố mẹ cho theo nghề may vá.

Theo nghề chưa lâu thì chị tiếp tục mắc thêm bệnh rối loạn tiền đình, triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, chân tay tê, run xuất hiện ngày càng nhiều. Vì vậy, chị đã không thể tiếp tục may vá. Chi tiêu trong gia đình phụ thuộc hẳn vào đồng lương công nhân ít hỏi, hơn 4 triệu đồng/tháng của người chồng.

Cặp song sinh Tín Anh, Tín Em (12 tuổi) cũng không may mang trong mình trái tim không lành lặn.

Vay mượn khắp nơi, vợ chồng chị Tuyền khăn gói đưa con lên Bệnh viên Nhi Đồng 2 thăm khám. Tín Anh được chẩn đoán hở van 3 lá, hở van động mạch phổi; Tín Em thì hở van 2 lá và hở van 3 lá. Nửa tháng điều trị tại bệnh viện, số tiền ít ỏi cạn kiệt, vợ chồng nuốt nước mắt xin cho con xuất viện về quê.

Đón nhận tấm lòng của mọi người, chị xúc động gửi lời cảm ơn chân thành nhất, đồng thời cũng cam kết sử dụng hợp lý số tiền trên.