
Sau hơn một ngày bị bắn, nạn nhân Đặng Trường Nhựt (sinh năm 1990, trú tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đã được phẫu thuật và đang dần bình phục, nhưng vẫn phải nằm để theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
|
Nơi anh Nhựt bị bắn |
Như VietNamNet đã thông tin, vào 16 giờ 30 ngày 8/6, trong lúc anh Đặng Trường Nhựt cùng 6 người bạn đang ngồi uống rượu tại nhà, có 1 nhóm người lạ mặt mang theo dao rựa và súng xông vào hành hung cả nhóm
Lúc này, nhóm anh Nhựt đã dùng đá để chống cự và đuổi nhóm kia ra khỏi khu vực. Khi đuổi đến trước số nhà 113/91 đường Giải phóng, nhóm thanh niên kia bất ngờ quay lại, hướng súng về phía nhóm Nhựt bóp cò.
Nhựt bị trúng 2 phát đạn vào người gục xuống đường phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Nhựt nhập viện vào chiều tối 8/6 trong tình trạng mất máu. Qua chụp X-quang, xác định bệnh nhân bị 2 viên đạn chì găm vào tay phải và chân trái, bị vỡ một số xương và tổn thương phần mềm.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, gắp các viên đạn ra và tiến hành băng nẹp; hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định.
Ngày 10/6, tiếp xúc với P.V VietNamNet tại bệnh viện, nạn nhân Đặng Trường Nhựt bàng hoàng kể lại: lúc đó khoảng 16 giờ 30 phút, tôi cùng một số người thân đang ngồi nhậu trước hiên nhà thì nhóm 6 người đi trên 3 xe máy xuất hiện; một phụ nữ đã vào nhà bảo bố tôi ra ngoài có người cần gặp.
![]() |
|
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện |
Tuy nhiên, 1 người trong nhóm lạ mặt bất ngờ rút súng bắn nhiều phát về phía chúng tôi. Quá hoảng sợ, chúng tôi bỏ chạy nhưng vẫn bị trúng 2 viên đạn ở tay và chân.
Bà Võ Thị Minh (mẹ nạn nhân Nhựt) cho biết, trong quá trình làm ăn, bà có nợ tiền của một người phụ nữ tên Thư và liên tục bị thúc ép trả nợ. Bí bách, bà Minh nhờ bà Thư làm trung gian, vay của một người tên Bên số tiền 5,2 triệu đồng với lãi 200 ngàn đồng/ngày để trả nợ cho bà Thư.
Sau khi vay, tiền lãi được bà Minh trả đầy đủ hàng ngày, nhưng đến ngày 7/6 thì không còn khả năng chi trả. Chủ nợ liên tục gọi điện, nhắn tin uy hiếp. Sợ hãi nên sáng ngày 8/6 bà Minh không dám về nhà. Đến chiều tối cùng ngày thì xảy ra sự việc.
Theo bà Minh, sau khi Nhựt bị bắn trọng thương, nhập viện, có một người lạ đã tới bệnh viện đưa cho gia đình 10 triệu đồng nói là để chi trả tiền viện phí.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trùng Dương

