
![]() |
|
HLV Phạm Công Lộc đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép |
Đưa một loạt học trò cũ thân tín, có “liên quan” tới Đồng Tháp về Navibank Sài Gòn như Việt Cường, Aniekan…, ông Lộc nhanh chóng không nhận được thiện cảm của những người cũ. Khoảng thời gian trước trận tranh Siêu cúp 2011, đã có những thông tin lộ ra ngoài báo chí, rằng ông Lộc ‘cá lóc’ đang phải chịu vô vàn những áp lực.
Giữa muôn trùng vây, ông Lộc quyết đi theo con đường mà mình đã chọn lựa, đó là đặt niềm tin vào các học trò mà ông quen biết đã lâu. Trong trận Siêu cúp 2011, có thể dễ dàng nhận thấy điều ấy khi lối chơi của toàn đội xoay quanh Việt Cường, Aniekan, Được Em… Về cơ bản, lối chơi mà Navibank Sài Gòn thể hiện trên sân Vinh là không đến nỗi tệ. Và khi đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu cân não đã được coi là thành công trong bối cảnh có quá nhiều sức ép và khó khăn về nhân sự.
Bàn thắng gỡ hòa của Được Em trong hiệp hai là sự đền đáp xứng đáng cho niềm tin của HLV Phạm Công Lộc. Nó được làm nên sau hàng loạt những pha đánh biên mạnh mẽ của Việt Cường, những tình huống triển khai bóng thông minh của Aniekan và cái duyên của Được Em - cầu thủ vốn bị chê là rất lười di chuyển nhưng vẫn được ông Lộc giao phó trọng trách săn bàn.
Khi trận đấu kết thúc hai hiệp chính, phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, một lần nữa cách chọn người thực hiện các quả đá của Navibank Sài Gòn chỉ ra rất rõ ông Lộc đang đặt chiếc ghế HLV trưởng của mình vào tay toàn những học trò thân tín. Đó là Aniekan, Việt Cường, Được Em, Quang Long…
Nhưng không may, chỉ một mình Aniekan là đá thành công từ chấm 11 mét ở lượt sút mở màn. Liên tiếp Việt Cường, Được Em, Quang Long không thể đánh bại thủ môn Viết Nam của đội chủ nhà. Navibank Sài Gòn gục ngã theo cái kịch bản quá tiếc nuối để rồi sau đó, ông Lộc dẫn các học trò ra xe về ngay khách sạn mà không nói bất cứ lời nào.
Có lẽ, chỉ ngày mai thôi những người đang “chống” ông ở Navibank Sài Gòn sẽ có cớ để trách móc và than vãn. V-League 2012 vẫn còn chưa bắt đầu nhưng sóng đã sớm nổi ở đội bóng này. Tương lai của ông Lộc có lẽ vẫn được đảm bảo trong thời gian tới nhưng nếu cứ chỉ tin dùng những học trò quen biết từ trước, ông khó có thể thu được thành công.
Nghệ thuật cầm quân đôi khi mang nặng vai trò của khả năng đắc nhân tâm. Một đội bóng chỉ có thể chơi tốt khi nó là một tập thể. Việc để tồn tại các nhóm đối lập nhau là không cần thiết và đây chính là bài toán lớn nhất mà Navibank Sài Gòn phải giải nếu không muốn V-League 2012 là một thảm họa.
VŨ PHONG
