Năm 2017, Paiboon Paochumsaeng, 55 tuổi, ở Udon Thani, Thái Lan vui mừng đến mức không thể tin nổi khi biết trúng giải nhất nhờ mua xổ số. Niềm vui đến bất ngờ khiến ông và cả gia đình vỡ òa sung sướng. Với số tiền thưởng 18 triệu bath (hơn 12 tỷ đồng), cuộc sống gia đình ông đã bước sang một trang mới.

Bất ngờ cuộc sống của nam tài xế sau 5 năm trúng số độc đắc 12 tỷ đồng - 1

Đổi đời trong chốc lát nhưng sai lầm đổ tiền vào kinh doanh khi thiếu kinh nghiệm khiến vợ chồng ông Paiboon thất bại (Ảnh: Khaosod).

Chỉ trong chớp mắt, ông Paiboon Paochumsaeng trở thành đại gia khiến cho hàng xóm, bạn bè cũng phải ao ước. Trước khi trúng số, ông Paiboon làm tài xế nhiều năm, chạy tuyến Udon Thani - Bangkok để chở hàng hóa. Cuộc sống gia đình không phải giàu sang nhưng êm ấm, đủ sống qua ngày, vợ ông làm nội trợ. Hai vợ chồng có 3 người con. 

Cầm số tiền lớn trong tay sau khi nhận giải thưởng, ông mua đất, xây 5 căn nhà rồi mở cửa hàng để kinh doanh vật liệu xây dựng, mở 2 hàng tạp hóa với nhà kho, mua 5 xe bán tải chở hàng. Ngoài ra, ông mua thêm xe ben, xe đầu kéo.... Toàn bộ chi phí đầu tư lên đến hơn 16 triệu bath (hơn 10 tỷ đồng). 

Bất ngờ cuộc sống của nam tài xế sau 5 năm trúng số độc đắc 12 tỷ đồng - 2

Sau khi kinh doanh thất bại, ông Paiboon vẫn lam lũ để kiếm tiền như trước đây (Ảnh: Khaosod).

Ông và vợ kỳ vọng từ số tiền kiếm được sẽ nhanh chóng làm giàu hơn nữa và có được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư dàn trải cùng lúc, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, buôn bán không thuận lợi khiến cho mọi kế hoạch của 2 vợ chồng dần đi vào ngõ cụt.

Trong 5 năm trời, cửa hàng buôn vật liệu xây dựng không có nhiều khách mua, sau đó ông Paiboon phải đóng cửa, một cửa hàng tạp hóa cũng lâm vào cảnh tương tự.

Sau 5 năm, tiền dần dần "đội nón ra đi" vì việc kinh doanh không như ý. Ông chi tiền cho việc làm ăn đúng lúc Covid-19 ập đến khiến buôn bán càng trở nên khó khăn.

Thay vì tận hưởng cuộc sống của một người có tiền trúng xổ số, điều hành kinh doanh, thì ông Paiboon vẫn vất vả làm ăn. Số tiền mặt không còn, thay vào đó chỉ còn mảnh đất đã mua, nhà và cửa hàng đã mở ra, song tình trạng kinh doanh chẳng có gì khá khẩm.

Trò chuyện với phóng viên tờ Khao Sod, ông Paiboon thừa nhận đã mắc sai lầm khi dồn tiền hết vào kinh doanh nhưng không chịu học đến nơi đến chốn về lĩnh vực này, thiếu kinh nghiệm dẫn đến thất bại. Bản thân Paiboon chỉ học hết lớp 6, không sử dụng được máy vi tính... Kết quả khiến vợ chồng ông mất 6-7 triệu bath (4-4,7 tỷ đồng).

Hiện, vợ và con gái ông vẫn kinh doanh tạp hóa, còn ông trở lại với công việc làm rẫy, hoặc lái xe chở đất. Ông cho biết, cuộc sống trước và sau khi trúng số nhìn chung không có gì khác biệt, vì vợ chồng vẫn yêu lao động và làm việc mỗi ngày.

Theo Dân trí/Khaosod