TIN BÀI KHÁC
Bay vòng tại chỗ 1 tiếng, VNA thiệt 50.000 USD
Kỳ lạ câu chuyện 'dòng suối máu rồng' ở Nghệ An
Nóng trong ngày: Vì sao có 'siêu đám cưới'?
Người đàn ông chết cháy bí ẩn trong nhà vệ sinh
Tai nạn kinh hoàng, container tông chết 3 người
Chân dung nữ đại gia làm đám cưới 'khủng' cho con
Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào 17h30 ngày 3/3, tại một căn biệt thự nằm trên đường 15, phường Linh Chiểu (Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là cháu Vũ Xuân Quốc Anh, mới 4 tuổi.
Anh Vũ Xuân Vương (30 tuổi, bố bé Quốc Anh) đau đớn kể lại, chiều cùng ngày, anh đến trường mầm non đón con, rồi đưa tới chỗ làm đợi hết giờ cùng về.
![]() |
| Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Bee.net.vn) |
Sợ con chạy ra ngoài đường nguy hiểm, anh liền dùng điều khiển cho cửa đóng lại. Khi cửa chưa đóng hết, anh Vương vội quay ra phía ngoài để làm tiếp, bé Quốc Anh thấy vậy chạy với theo, đúng lúc đó cánh cửa cuốn sập lại, kẹp chặt đầu bé, khiến cháu bé chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm.
Nghe tiếng con, anh Vương hốt hoảng quay lại, bấm cửa, kéo con ra. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.
Tại bệnh viện, vợ chồng anh Vương vật vã ôm xác đứa con trai duy nhất, khiến tất thảy những người chứng kiến đều không thể cầm được nước mắt.
Được biết vợ chồng anh Vương quê ở Thái Bình, hiện đang thuê trọ tại Dĩ An, Bình Dương. Tuy nhiên vài tháng nay anh Vương xin được việc trên Thủ Đức nên lâu lâu mới về thăm vợ con. Đến chiều 3/2, vì quá nhớ con, anh đến trường đón con sớm thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.
Minh Đức (tổng hợp)
