- Ba anh em đang mải mê nô đùa, thì bất ngờ, một thanh giằng cột điện rơi xuống, đổ vào người Sang. Em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chân trái có nguy cơ bị hoại tử.

TIN BÀI KHÁC

Khuôn mặt sợ hãi, giọng vẫn run run chưa hết bàng hoàng, chị Trần Thị Hường (sn 1986, thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), mẹ của bé Đức Sang kể lại tai nạn bất ngờ xảy ra với con trai bé bỏng của mình. 

Chiều ngày 2/8, khi ba anh em đang chơi trò trốn tìm trong một ngôi nhà đang xây, Sang đứng nấp sau đống gạch thì bất ngờ, một thanh giằng cột điện đổ, đè vào chân khiến em ngất tại chỗ. Mọi người xung quanh hô hoán, vội vã đưa Sang đến bệnh viện Sản Nhi Hà Tĩnh.

{keywords}
Bé Sang đã qua cơn nguy kịch, nhưng giờ lại phải đối diện nguy cơ hoại tử chân

Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Sang mất máu quá nhiều, phải truyền hết 5 đơn vị máu, chân trái dập nát, tổn thương nặng. Ngày 11/8, em được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bác sĩ Lưu Danh Huy, khoa chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Việt Đức cho biết, khi mới nhập viện, Sang bị cụt chân trái, phải phẫu thuật sửa lại mô cụt chân trái, mổ kết hợp đùi. "Tạm thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng từ giờ đến tuổi trưởng thành cần thêm nhiều lần thay chân giả. Vết thương quá nặng, mất máu nhiều, những vùng xung quanh bị dập có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cao...", bác sĩ Huy nói.

{keywords}
Cháu Sang đã tỉnh lại nhưng liên tục khóc lóc kêu đau 

Biết được tình trạng của con, bố em là anh Nguyễn Đức Quế (SN 1978) đứng ngồi không yên, phần vì lo diễn biến của con, phần lại lo khoản tiền đóng viện phí. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, anh Quế có nghề phụ đi biển, công việc phụ thuộc vào thời tiết nên cũng bữa thất bữa thường. Hai anh chị nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm lắm mới đủ bữa cơm, bữa cháo cho 3 đứa con. Giờ con bị nạn, anh Quế đành gác hết lại mọi việc lại, kinh tế gia đình càng trở nên túng quẫn.

Biết được con có nguy cơ hoại tử chân, trở nên tàn phế, anh Quế xót xa nhưng không biết làm thế nào. "Con cái là tài sản lớn nhất rồi, chỉ cần cứu được con còn cái gì bán được bố mẹ sẽ bán hết, nhìn con như thế bố mẹ nào chẳng xót, dù có kéo cày trả nợ đến hết đời cũng cam..", người cha nghèo đau khổ.

Mặc dù bé Sang có bảo hiểm hỗ trợ, nhưng chi phí điều trị những ngày qua đã là con số quá lớn với gia đình. Để chạy chữa cho con, anh chị cầm cố cả sổ đỏ, mà tiền sắp tiêu hết, nguy cơ mất nhà, con vẫn có nguy cơ trở nên tàn tật. Lúc này hoàn cảnh của bé cần lắm những tấm lòng nhân ái ra tay giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Hường, thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh SĐT 01699167664

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.216 (bé Nguyễn Trần Đức Sang ở Hà Tĩnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436