Sau gần một tuần vợ chồng ông Nguyễn Cu và con gái tên Dương bị sát hại, vùng quê yên bình ở khu phố 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa vẫn chưa hết xáo động. 

Hiện trường vụ thảm án, ba người trong gia đình ở Phú Yên bị sát hại.

Sáng 29/5, người con dâu ông Nguyễn Cu khi mở cửa nhà, phát hiện cha mẹ chồng cùng em gái gục trên vũng máu ở hai phòng khác nhau. Thi thể có nhiều thương tích.

Hiện trường có nhiều dấu vết giằng co, xáo trộn. Cháu gái 3 tuổi mất tích. Sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương. Đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Võ Duy Tuấn (Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an Phú Yên) trực tiếp đến hiện trường.

Từ các manh mối tại hiện trường, đại tá Tuấn cùng Ban chuyên án nhận định vụ thảm sát có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Cùng lúc này, các trinh sát phát hiện bé gái mất tích đang ở nhà ông bà nội, và được cha của đứa trẻ là Đoàn Minh Hải đưa về. Khi tiếp xúc, bé gái kể lại đã nhìn thấy cha ruột giết mẹ và ông bà.

Tổng hợp các thông tin, manh mối thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hải là nghi can, nhưng hắn đã lẩn trốn, liền phát lệnh truy lùng. Hàng chục cảnh sát được tung vào cuộc lần dấu tích kẻ giết người.

Đến tối 29/5, Công an Phú Yên phối hợp Phòng trọng án Cục cảnh sát Hình sự bắt được Hải khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP.HCM và di lý về Phú Yên để điều tra.

Tại công an, Hải khai do “nhiều lần thăm con đều bị ngăn cản”, nên nảy sinh thù hận, đã tìm tới nhà rồi giết gia đình vợ chiều 28/5.

Đoàn Minh Hải sau khi bị bắt, dy lý từ TP.HCM về Phú Yên phục vụ điều tra.

Thủ phạm từng tìm đánh các nạn nhân trước khi gây án

Theo hồ sơ, Đoàn Minh Hải có 2 tiền án, một tiền án "trộm cắp tài sản" bị xử phạt 9 tháng tù; một tiền án "cố ý gây thương tích" khi dùng dao đâm vào ngực, trúng cuống tim một người khác, gây thương tích 79%, bị xử phạt 9 năm tù.

Theo đại tá Tuấn, Hải không nghiện ma túy, hay “dấu hiệu tâm thần”, thậm chí anh ta uống hai lon bia đã có thể say.

Tuy nhiên, ông khá bất ngờ trước sự bình tĩnh, lạnh lùng trong quá trình thẩm vấn, cũng như chỉ ra vị trí đã phi tang hung khí sau khi gây án. Mà theo mô tả của Phó giám đốc Công an tỉnh vụ án này “ngoài sức tưởng tượng”, đây là lần đầu tiên thảm án xảy ra tại địa phương và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bởi, hắn sau khi giết người hàng loạt, Hải khá lạnh lùng, nhớ và bình tĩnh khai lại từng chi tiết của quá trình chuẩn bị, cũng như gây án, hay việc chỉ ra những nơi đã ném hung khí, phi tang.

Nguyên nhân bước đầu Hải gây án xuất phát mâu thuẫn gia đình. Hắn kết hôn với chị Dương (nạn nhân bị Hải sát hại) vào năm 2018.

Tuy nhiên, Hải thường xảy ra xích mích với bố mẹ và em trai vợ. Vài tháng sau bé gái ra đời, vợ chồng Hải ly hôn. Người vợ đưa bé gái về nhà ngoại sống. Hải khai, gã nhiều lần thăm con đều bị gia đình vợ cũ ngăn cản, nên nảy sinh thù hận.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thông tin toàn cảnh về vụ thảm án

Theo tài liệu công an cung cấp, từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022, Hải đã xúc phạm, đánh vợ cũ là chị Dương nên hai lần bị công an địa phương xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch phường cũng ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương trong 6 tháng.

Ngày 7/1, tên này đã tìm đánh mẹ chị Dương gây thương tích 9%, bị Công an thị xã Đông Hòa phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Ngoài các hành vi trên, ngày 7/2, Hải dùng dao đâm một người đàn ông gây thương tích 2%, đang bị công an củng cố hồ sơ xử lý.

Giữa tháng 5, Công an thị xã Đông Hòa đề nghị TAND cùng cấp áp dụng biện pháp đưa Hải vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tòa đã thụ lý hồ sơ, chưa ra quyết định thì hắn ra tay sát hại gia đình vợ cũ.

Xuân Ngọc