Câu chuyện của bé gái học lớp 3 được một người phụ nữ họ Nhiên ở Trùng Khánh (Tứ Xuyên, Trung Quốc) quay video rồi chia sẻ lên mạng xã hội. 

Người phụ nữ họ Nhiên cho biết mới chỉ gặp cô bé 9 tuổi này một lần. Cô rất bất ngờ khi thấy bé gái một mình đứng trước cửa nhà lúc trời xẩm tối.

Cô bé 9 tuổi chăm học, không quản vượt đường xa nhờ người dạy. 

Cô bé đến để nhờ Nhiên hướng dẫn làm bài tập về nhà. Nhiên cho biết, đoạn đường từ nhà cô bé đến nhà mình cách vài km, đường núi khó đi. Thấy được tinh thần học tập của bé gái, Nhiên cùng em trai nhiệt tình giúp đỡ, hi vọng cô bé có thể hoàn thành bài học của mình. Sau khi học xong, Nhiên nhờ bố chở cô bé về nhà.

Nhiên cho biết thêm, cô bé 9 tuổi ban ngày phải phụ giúp mẹ việc nhà, ban tối mới có thời gian học bài. Vì mẹ còn bận không thể giúp cô bé học bài nên cô bé mới phải vượt đường núi nhờ người giúp. 

Câu chuyện sau khi đăng tải thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Đa số cảm phục tinh thần ham học hỏi và sự dũng cảm của cô bé, hi vọng cô bé sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong học tập.

Theo Sina