Thông tin từ UBND xã Sông Trầu hôm nay cho biết, cơ quan đang chăm sóc sức khỏe cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, đồng thời hoàn tất các thủ tục để đưa bé đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, vào sáng 8/4, người dân sống tại khu vực ấp 1, xã Sông Trầu đi tập thể dục thì nghe tiếng khóc phía trước, lại gần thì phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ trần truồng bên đường. Sự việc sau đó được trình báo cho chính quyền địa phương.

{keywords}
 

Ngay sau đó, bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Sau 2 ngày theo dõi, sức khỏe của bé trai đã ổn định. Hiện chính quyền địa phương đang làm các thủ tục để đưa bé trai này đến trung tâm bảo trợ để chăm sóc.

Gần đây, tại Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trong đó có trường hợp trẻ sơ sinh tử vong ngay trong nhà vệ sinh công ty.

Bé trai không quần áo, khóc lóc thảm thiết bên bờ suối

Bé trai không quần áo, khóc lóc thảm thiết bên bờ suối

Khi đi ngang qua con suối ở thôn A Bung (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sáng nay, chị Hồ Thị Ngữ (29 tuổi) nghe tiếng trẻ em khóc thảm thiết.   

Minh Tâm