Giữa đống đổ nát, bạn có thể nhìn thấy một món đồ chơi của trẻ con, quần áo, đồ đạc và những tấm ảnh gia đình vứt chỏng chơ. Những ngôi nhà trước kia từng là nơi ở của các gia đình giờ bị bỏ hoang, không một bóng người.

TIN BÀI KHÁC:


Những bức ảnh này do nhiếp ảnh gia người Ý Matteo Rovella chụp tại Aleppo vào hồi tháng Sáu năm ngoái. Trong khi nhiều nhiếp ảnh gia tập trung vào các mặt tàn bạo của cuộc nội chiến Syria, Rovella nhìn thấy một khía cạnh khác: điều gì sẽ xảy ra khi không gian cá nhân của một ai đó bị chiến tranh hủy hoại.

"Bạn nhìn thấy những cảnh tượng như vậy và bạn hình dung khoảnh khắc khi một người phải chạy trốn khỏi những căn phòng đó," anh nói.

Rovella đã tới thăm một số trại tị nạn ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2013. Nhờ một người bạn trong thành phố cập nhật tình hình, anh đã quyết định tới thành phố Aleppo, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy, vào hồi tháng Sáu.

Sầm Hoa (Theo CNN)