Về thể chất, Bo vẫn còn là một đứa trẻ. Cô bé có chiều cao tương đương anh trai - Chea, 11 tuổi và những bạn bè đồng trang lứa. Song, cô bé sở hữu ngoại hình quá già trước tuổi, nhiều khả năng do mắc chứng loạn dưỡng mỡ (cutis laxa), một căn bệnh thoái hóa hiếm gặp.

{keywords}
Cô bé Bo, 10 tuổi đứng chụp ảnh lưu niệm với một vị khách tới thăm. Ảnh: Viral Press

Bo chưa bao giờ được chữa trị và thường bị những đứa trẻ khác sống trong cùng ngôi làng xa xôi ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia giễu cợt.

Gia đình và những thầy tu địa phương khiến Bo tin rằng, em có ngoại hình bà lão vì mang nghiệp xấu từ kiếp trước.

{keywords}
Bo bên anh ruột - Chea, 11 tuổi. Ảnh: Viral Press

Báo The Mirror dẫn lời Bo kể, bạn bè thường hét to "bà già, bà già" khi thấy em đi xe đạp. Những người em họ thậm chí gọi Bo là "bà", thay vì gọi "chị" theo đúng phép tắc.

Cô bé đáng thương hiện chỉ mơ được phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình xinh đẹp.

Đoạn video nói trên quay cảnh Bo đang trò chuyện một nhà sư ở địa phương, người nhất trí rằng cô bé "vẫn chưa gột sạch tội lỗi từ tiền kiếp".

Bo cũng kể lại câu chuyện mà những người lớn đã nói về "kiếp trước" của em. "Khi còn trẻ, cháu đã bị bắn. Sau khi họ bắn, cháu bị chết. Một bà trong họ kể với mẹ cháu rằng, bà ấy đã đi ngắt hoa (cứu Bo) nhưng đã quá trễ và hoa đã nở. Sau đó, cháu được tái sinh và có khuôn mặt già nua như thế này", cô bé 10 tuổi thao thao bất tuyệt.

{keywords}
Bo khi đến gặp và trò chuyện với nhà sư Voeun. Ảnh: Viral Press

Khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy xấu hổ và tự ti hay không, Bo đáp rành rọt là "Có". Song, cô bé thú nhận chưa bao giờ đòi hỏi mẹ phải đưa mình đi chữa trị.

"Cháu muốn một khuôn mặt xinh đẹp. Cháu muốn phẫu thuật. Trong số tất cả anh chị em của mình, cháu là người duy nhất có khuôn mặt già nua. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt trẻ em. Bọn họ suốt ngày trêu chọc cháu", Bo bộc bạch.

Nhà sư Voeun xác nhận, Bo mới 10 tuổi và đang học lớp 1 trường làng. Ông đã khuyến khích cô bé dũng cảm đối mặt với những kẻ bắt nạt.

Tuấn Anh