Dư luận đang hết sức bàng hoàng về vụ án giận vợ, quật mạnh con trai 1 tuổi xuống đường gây nứt sọ não. Tuy nhiên, mới đây, bố đẻ của đối tượng gây án này lại cho rằng, con ông bị tâm thần tái phát.
TIN BÀI KHÁC
>>Xiết cổ chết bạn gái, cướp điện thoại 300.000 đồng
>>Vợ chồng cãi nhau, quay ra "chém" con
>>4 HS tiểu học chung tiền mua thuốc sâu tự tử
Cháu Nguyễn Văn Lâm (1 tuổi, ở thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch vì bị chấn thương sọ não, với vết nứt trên sọ dài 7cm. Nguyên nhân là do trước đó cháu đã bị bố đẻ là Nguyễn Văn Phương (35 tuổi) quật mạnh xuống đất gây nứt sọ não.
Việc làm của Phương khiến dư luận hết sức bức xúc và không thể chấp nhận được hành động tàn ác mà người cha đã làm với đứa con thơ dại.
![]() |
| Căn nhà tồi tàn của 2 vợ chồng Phương (Ảnh: Dân Việt) |
Tuy nhiên, mới đây, khi chia sẻ về hành động của con mình, ông Nguyễn Văn Phàn, 82 tuổi, ngụ ở thị trấn Tân Hưng - bố đẻ của đối tượng Nguyễn Văn Phương - cho biết, năm 1996, Phương đã từng có thời gian điều trị gần 3 tháng tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
Theo tờ Dân Việt, ông Phàn cho rằng, “hổ dữ cũng không ăn thịt con", và hành động của con trai ông đối với cháu nội ông là do chứng bệnh thần kinh bộc phát. Nhưng ông Phàm cũng nói thêm, hiện giấy chứng nhận của bệnh viện khi con ông bị tâm thần đã bị thất lạc.
Tuy nhiên, cũng trên tờ này, Công an huyện Tân Hưng lại cho biết, từ hôm bị bắt đến nay đối tượng Phương chưa có biểu hiện gì khác lạ, khai báo khá rõ ràng, rành mạch; cơ quan công an cũng đã xác minh khu vực đối tượng này cư trú thì thấy đối tượng sinh hoạt bình thường.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, sáng 1/12, Nguyễn Văn Phương và vợ là Lê Thị Thúy (35 tuổi) đã xảy ra cãi vã. Chị Thúy vùng vằng bỏ đi, để lại con ở nhà. Phương cầm cục đá to đuổi theo, yêu cầu vợ quay lại nhưng chị Thúy không nghe, lại còn chửi bới và lớn tiếng thách thức chồng.
Trong lúc tức giận, Phương đấm đá chị Thúy túi bụi, rồi đột nhiên nhấc ngược con trai Nguyễn Văn Lâm (1 tuổi) quật mạnh xuống đường, khiến cháu bị nứt sọ dài 7cm.
Theo những người hàng xóm, hoàn cảnh kinh tế gia đình Phương rất khó khăn. 2 vợ chồng ở trong một túp lều tranh xập xệ. Phương làm xe ôm, còn chị Thúy thất nghiệp ở nhà trông con.
Thời gian gần đây, 2 vợ chồng Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, đánh nhau. Mỗi lần vợ chồng Phương xảy ra “chiến tranh”, bé Lâm được đem ra làm vật trút giận.
Đối tượng Nguyễn Văn Phương đang bị tạm giam tại trụ sở Công an huyện Tân Hưng để chờ kết luận điều tra.
Minh Hằng (tổng hợp)
