Lời chia tay của huyền thoại

Một huyền thoại đã dừng lại. Hôm 2/8 vừa qua, trước hơn 27.000 khán giả trên sân Melbourne Rectangular (Australia), đội tuyển nữ Brazil gây thất vọng khi hòa không bàn thắng với Jamaica và phải nói lời chia tay World Cup 2023.

Marta không thể giúp Brazil đi tiếp ở World Cup 2023

Lần đầu tiên kể từ năm 1995, nữ Brazil không thể vượt qua vòng bảng World Cup, với chỉ 1 chiến thắng sau 3 trận đấu.

Đó cũng là trận đấu quốc tế cuối cùng của Marta với Brazil. Ở tuổi 37, cô cảm thấy đã đến lúc để dừng lại.

World Cup nữ vốn được ví von là sân chơi của Marta. Nữ cầu thủ sinh năm 1986 với chiều cao khiêm tốn 1,62 m là câu chuyện có một không hai.

Sau 175 trận đấu chính thức trong màu áo Selecao, Marta ghi 155 bàn. Đây không chỉ là kỷ lục của bóng đá nữ mà cả với nam.

"Obrigado, Rainha" (Cảm ơn, Nữ hoàng), tấm áp phích khổng lồ đặt ở lối vào sân vận động huyền thoại Maracana trở thành biểu tượng và niềm tự hào đối với những người yêu bóng đá Brazil.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ, Marta giành được 6 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018), một kỳ tích chưa từng cầu thủ nữ nào đạt được.

Ngoài ra, "Rainha" hiện cũng giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại World Cup: 17 bàn trong 6 lần tham dự (ở nam, Miroslav Klose giữ kỷ lục với 16 bàn).

"Thật không thể tin được khi được sống trong giấc mơ này. Hầu hết các cô gái đều rất tài năng và có một con đường rộng mở phía trước. Đối với họ, đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi kết thúc tại đây, nhưng họ vẫn tiếp tục", Marta lên tiếng sau trận hòa Panama.

Marta lập kỷ lục 6 lần dự World Cup

Trong trận đấu cuối cùng của mình, Marta rời sân ở phút 81. Cô và các đồng đội bất lực trước Jamaica mới lần thứ hai dự World Cup nhưng là bất ngờ thú vị nhất giải đấu (họ cùng Nhật Bản và Thụy Sĩ là 3 đội giữ sạch lưới sau vòng bảng. Bốn năm trước, ở lần đầu ra sân chơi thế giới, đội nhận 12 bàn thua).

Biểu tượng nữ giới

Quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế được Marta thông báo trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Jamaica. Lúc đó, cô đã khóc khi nói về lựa chọn của mình.

Marta gắn với bóng đá đẹp

"Khi ra đường, nhiều người nói với tôi: 'Con gái tôi muốn được như chị'. Điều đó thực sự đặc biệt", nữ hoàng sân cỏ tự hào về tầm ảnh hưởng của mình.

HLV trưởng Pia Sundhage tri ân vũ công số 10: "Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi có dịp làm việc với nhiều cầu thủ nữ giỏi, nhưng Marta là lịch sử".

Marta từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho các vận động viên trẻ, một biểu tượng đấu tranh cho bình đẳng giới. Ngày nay, cô hỗ trợ công việc cho nhiều phụ nữ trên khắp thế giới.

Bằng ảnh hưởng của mình, Marta khuyến khích các cô gái trẻ vượt qua định kiến.

Marta có ảnh hưởng vượt ngoài sân cỏ

Được nuôi dưỡng bởi mẹ cô - người làm công việc hướng dẫn khách trong tòa thị chính, cùng bà ngoại, Marta học chơi bóng với các anh trai Angela, José và Valdir.

Lúc đầu, giống như phần lớn cầu thủ Brazil khác lớn lên từ các khu ổ chuột hoặc bãi biển, Marta chơi bóng bằng chân trần. Cô không có tiền mua giày, và thích thi đấu với các chàng trai chứ không phải với các cô gái.

Sinh ra và lớn lên ở Dois Riachos, bang Alagoas thuộc đông bắc Brazil, một trong những vùng nghèo nhất của đất nước, Marta có thời gian sang châu Âu cũng như Mỹ.

Chia tay Selecao, Nữ hoàng Marta muốn tập trung cho các hoạt động xã hội cũng như CLB Orlando Pride của Hoa Kỳ, một bang kiểu mẫu về bóng đá nữ.