Dư luận Trung Quốc đã không khỏi rùng mình trước sự vô trách nhiệm của các nhân viên y tế tại một bệnh viện ở miền nam nước này khi vứt bỏ bé sơ sinh còn sống vào nhà vệ sinh mà không kiểm tra kỹ lưỡng.

TIN BÀI KHÁC:


Bé trai được phát hiện còn sống sau 30 phút bị coi là đã chết.

Rạng sáng ngày 26 tháng 10, sản phụ Lưu Đông Mai (23 tuổi) đã tới bệnh viện Chữ thập Đỏ Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khi bị chảy máu và co thắt dạ con.

Khoảng 2 tiếng sau, đứa trẻ trong bụng chị Lưu được sinh ra nhưng không hề cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác, mình mẩy tím tái.

Các y tá thông báo rằng chị Lưu sinh hạ một bé gái nhưng đứa bé không sống được nên đã bỏ vào túi ni-lông màu vàng và vứt vào nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, khi chị Vương Hòa Bình, chị chồng chị Lưu, tới bệnh viện đòi kiểm tra lại, mọi người mới phát hiện ra đứa bé vẫn còn sống và đó là một bé trai chứ không phải bé gái như bệnh viện đã thông báo.

Vợ chồng chị Lưu rời bệnh viện trong khi đứa trẻ vẫn được giữ lại điều trị.

Vì sinh thiếu tháng nên đứa trẻ chỉ nặng 1,9 kg và dài 45 cm. Sau nửa tiếng bị coi là "đã chết", cháu bé đã được đưa vào lồng kính giữ ấm. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng não phát triển không tốt, cần tiếp tục được điều trị.

Về việc nhầm lẫn tai hại trên, người phụ trách bệnh viện Chữ thập Đỏ Nam Hải đã thừa nhận sai lầm rằng bác sỹ chỉ phán đoán theo kinh nghiệm chủ quan mà kết luận đứa bé đã chết chứ không tuân thủ theo yêu cầu của Sở y tế là phải có điện tâm đồ hay một số kết quả kiểm tra khác.

Người nhà chị Lưu cho hay, bác sỹ trực ban họ Tào không những không đỡ đẻ chọ chị Lưu mà để 2 y tá tự xoay sở, điều này hoàn toàn trái với quy định của bệnh viện.

Hai y tá, bác sỹ trực ban, và trưởng khoa sản bệnh viện Chữ thập Đỏ Nam Hải đã bị đình chỉ công tác.

Vợ chồng chị Lưu đang xem xét tới chuyện yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 300.000 NDT.

Sầm Hoa (Theo Ifeng)