

Ngày đó tuy mới là học sinh, ở quê, tôi đã có máy tính riêng để dùng vì những kết quả học tập tôi đạt được thì không khó khăn gì khiến bố mẹ không mua cho tôi máy vi tính. Chính điều đó, cuộc đời tôi đã thay đổi một cách nhanh chóng cuốn theo những chò chơi điện tử. Hồi đó, với bao mơ ước tới một tương lai tươi sáng, một cánh cổng trường đại học trong mơ đang chờ đợi tôi. Rời trường trung học phổ thông tôi xuống Hà Nội nhập học ở một trường đại học có tiếng, tưởng chừng như mơ ước từ đây sẽ tiếp tục phát triển theo con đường đã chọn, nhưng những mơ ước ngày càng tan dần cũng bởi tính ham chơi điện tử. Là dân miền núi, khi đặt chân đến chốn xa hoa thành thị, tôi bỏ ngỏ mọi thứ bởi đối với tôi tất cả đều mới mẻ, tôi bắt đầu tìm hiểu cái thế giới đó bằng cách chát chít, chơi game, những trò chơi online có khi thâu đêm suốt sáng. Tôi lao vào nghiền ngẫm, say mê những thứ vui ảo tưởng vô cảm giác của các trò chơi online mà cảm giác lúc đó như u mê tăm tối không còn biết nghĩ đến học tập. Có những lúc đến giờ làm bài thi mà bạn bè gọi vào thi mà tôi vẫn không muốn dừng cuộc chơi chỉ vì cái account của mình thể để hạ level, tôi cứ vẫn tiếp tục mặc cho số phận môn thi đó chấm dứt.
Ngày qua ngày, tôi cứ vẫn theo đuổi cái account của mình sao cho nó phải dẫn tốp đầu để được giới game thủ kính nể mà dường như việc học hành, những ước mơ bị lãng quên.
Một hôm khi nhận được giấy báo của nhà trường thông báo về việc tôi không đến lớp, bỏ thi và không có kết quả trong học tập và nguy cơ sẽ bị đuổi. Lúc này, tuy có tỉnh ngộ được đôi chút về hậu quả đó, tôi cố gắng nghĩ về tương lai sách vở. Nhưng rồi tôi vẫn không sao bỏ được lòng ham mê của những trò chơi đó. Tuy cố gắng học tập nhưng những thời gian tôi giành cho game online là nhiều, rồi kết quả ngày càng xa xút. Tôi chính thức phải ở lại chờ năm học tiếp, xấu hổ, mặc cảm khi trở về quê gặp những người đã từng rất yêu quý, tôi mới nhận ra những điều mình làm là có lỗi với những người xung quanh, có lỗi với chính mình, tôi cũng dần dần nhận ra con người thực của mình để tiếp tục theo đuổi những ước mơ.
Một lần thấy hơi nhớ nên đã vào quán game gần trường để chơi, tình cờ gặp một cô gái mà cách đây không lâu đã từng là bạn game với tôi, sau cuộc trò chuyện, mới thấy cô ấy cũng có hoàn cảnh như tôi vì ham vui game thủ. Điều cô ấy khác ở tôi là sai lầm đó cô ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ và làm lại từ đầu, cô ấy vào mạng không phải là chơi game nữa mà là tìm tài liệu áp dụng cho học tập. Hành động của cô gái khiến tôi nhận ra rằng mình đã có thời chơi một cách thái quá, làm mất đi chính cơ hội của mình. Từ ánh mắt và việc làm của cô ấy khiến tôi thấy dung động và ý trí quyết tâm từ bỏ những trò chơi ảo tưởng đó.
Tôi đã nhận ra internet không phải chỉ dùng cho mục đích giải trí như câu nói của cô gái đã giúp tôi vượt lên chính mình “hãy là người sử dụng interet chứ đừng để internet sử dụng hay chi phối mình” từ đó tôi mới thấy thế nào là tác hại của việc online, online theo nghĩa đúng thì mọi thứ sẽ được phát triển đúng cách.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.