Những ước mơ còn dang dở
Mặc dù tang lễ đã hoàn tất được một ngày nhưng vẫn có rất nhiều người đến chia
buồn cùng gia đình BS Phạm Đức Giàu. Tiếng than khóc, tiếc thương khiến xóm nhỏ
trở nên ai oán. Trên bàn thờ di ảnh bác sỹ Giàu gầy gò đang mặc bộ quân phục sờn
cũ.
Đứng trước di ảnh của bố, người con gái lớn Phạm
Thị Lý vẫn như không tin nổi là mình đã rời xa người bố thân yêu mãi mãi.
"Khoảng 1 giờ sáng ngày 16/8, trong lúc cả nhà em đang ngủ thì nhận được điện
thoại thông báo là bố bị hành hung khi đang trực đêm, hiện đang cấp cứu tại
viện. Cả nhà vội vàng lên viện nhưng không kịp gặp bố lần cuối. Bà em nghe tin
sốc, ngất lịm người", Lý nói trong nước mắt chứa chan.
Anh Phạm Văn Giáp, em rể nạn nhân cho biết, gia đình BS Phạm Đức Giàu có truyền
thống làm ngành y. Em gái BS Giàu là Phạm Thị Ngát, hiện là Trạm trưởng Trạm Y
tế xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Con gái lớn của BS Phạm Đức Giàu cũng làm
cùng cơ quan với bố.
![]() |
| Dòng người đưa tiễn BS Phạm Đức Giàu về nơi an nghỉ. Ảnh:GĐXH |
"Sự ra đi của anh Giàu là một mất mát, tổn thất lớn đối với gia đình. Ở nhà, anh Giàu là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực vun vén cho gia đình. Cứ tan giờ làm, anh lại vội vàng về nhà cùng vợ con làm đủ mọi việc từ cấy lúa, bón phân.
Ở làng hễ ai sốt, đau ốm nếu nhờ một tiếng là anh
lại lỉnh kỉnh bông băng, tai nghe... đến tận nơi, bất kể đêm hôm, mưa gió. Mới
bữa trước anh em tâm sự với nhau, anh có nói đến tháng 3/2012 anh nghỉ hưu là
được an nhàn tuổi già rồi. Nhưng có điều trăn trở là hai đứa con gái của anh vẫn
chưa ổn định công việc. Nào ngờ anh ra đi đột ngột và đau đớn như vậy...", anh
Giáp đau đớn kể lại.
Từ hôm con trai mất, mẹ BS Phạm Đức Giàu, năm nay đã hơn 80 tuổi bỗng trở nên
lẩn thẩn. Bà thường ngồi một mình trong căn buồng tối, têm trầu, xếp vào đĩa rồi
lại nhặt ra, lại bỏ vào... Trước BS Giàu có một người anh trai là liệt sỹ. Mái
đầu bạc đã 2 lần đau đớn tiễn mái đầu xanh đều ra đi khi hai anh đang làm nhiệm
vụ.
Ngồi ngoài hiên, bà Nguyễn Thị Tuất, 54 tuổi, vợ của BS Giàu vẫn khóc nấc uất
nghẹn "trách" người quá cố để bà lại một mình. Theo lời bà Tuất, tối trước đêm
BS Giàu đi trực, hai vợ chồng vẫn ngồi tâm sự với nhau về việc sắp tới chồng
nghỉ hưu thì sẽ cùng vợ tăng gia sản xuất thêm.
Đồng nghiệp tiếc thương
| Bắt tạm giam, khởi tố hung thủ Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi "giết người". Về nhân thân bị can Nguyễn Văn Dũng, Đại tá Tuyết cho biết, bị can chưa có tiền án tiền sự, gia đình rất nghèo. |
Ngay từ lúc nhập viện, một đoàn hộ tống với hàng chục thanh niên xăm trổ đầy mình, hung hăng la hét đòi phá tủ thuốc, đánh bác sỹ. Quá hoảng sợ, kíp trực đã gọi điện cầu cứu công an thị trấn.
Đích thân trưởng Công an thị trấn Vũ Thư, một công an viên cùng một bảo vệ dân phố đến nơi, trực chiến tại đây nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được hành động điên rồ của người nhà bệnh nhân.
Không ai ngờ khi kíp bác sỹ trực gọi người nhà
nạn nhân vào chia sẻ, trao trả thi hài thì em trai nạn nhân - đã xông vào tước
đi mạng sống của BS Giàu và làm trọng thương BS Hoàn.
Với anh Chung, việc mất đi người đồng nghiệp là một sự hẫng hụt lớn, bởi anh
không chỉ trực tiếp chứng kiến vụ việc mà trước đó không lâu anh cùng BS Giàu
uống nước, trò chuyện trong ca trực.
"Mới 7h tối, tôi và chú Giàu cùng với hai người
trông xe ngồi uống nước chè ở lối lên xuống của khoa Ngoại. BS Giàu còn đùa
chúng tôi nếu lúc nào cũng được thanh thản như thế này thì tốt quá... Nào
ngờ...", anh Chung nghẹn lời.
Làm việc cùng BS Phạm Đức Giàu 16 năm nay, BS CKII Doãn Trường Thi - Phó Trưởng
khoa Ngoại cho biết: BS Phạm Đức Giàu là một người làm việc nghiêm túc, trách
nhiệm cao. "Được tin chú mất tôi vô cùng xúc động. Chiều tối hôm đấy tôi đi chơi
thể thao còn gặp, vậy mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, chú đã không còn. Cũng như
mọi lần trực khác, bữa cơm của chú Giàu thường có món rau luộc và một ít thịt
kho. Thấy chú ấy đang nấu cơm, tôi còn đùa vui với chú. Đâu có ngờ rằng đó là
lần cuối chú cháu gặp mặt", BS Doãn Trường Thi kể lại.
Theo BS Thi, mỗi tuần bác sỹ Phạm Đức Giàu trực 1 đến 2 buổi. Những ngày cơ quan
tổ chức đi tham quan ở đâu, BS Giàu cũng xung phong ở lại trực cho anh em đi. Số
tiền trực ít ỏi 50- 100 nghìn đồng BS Giàu dùng để lo việc học hành cho hai con.
"Với chú ấy, con cái và gia đình là quan trọng nhất. Từ ngày về viện, duy chỉ có lần tháng 3 vừa rồi cơ quan tổ chức đi Đền Hùng chú mới đi. Lần đầu và cũng là lần cuối chú ấy vui chung với cơ quan. Tính ra ở cơ quan này không có ai chăm chỉ và tiết kiệm như chú ấy", BS Thi bùi ngùi nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm gia
đình BS Phạm Đức Giàu: "Tôi đau trong tim lắm"
Sáng 18/8, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn
Thị Kim Tiến đã về thăm hỏi, động viên gia đình BS Phạm Đức
Giàu, thăm BS Nguyễn Ngô Hoàn đang nằm điều trị tại BV Đa khoa
Thái Bình.
Bà Tiến cho biết: Đã có nhiều vụ hành hung bác sỹ nhưng dẫn tới chết người đang thi hành nhiệm vụ thì đây là lần đầu tiên. Nguyên nhân dẫn tới việc thường xuyên xảy ra các vụ hành hung bác sỹ là do trình độ dân trí, ý thức trách nhiệm của công dân chưa được tốt. Chúng ta cần phải lên án, pháp luật cần xử lý nghiêm minh. "Những đồng nghiệp bị nạn như
thế, tôi đau trong tim lắm!", bà Tiến xúc động nói. Đối với bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn, người bị thương đang được điều trị, tỉnh đã đề xuất Bộ Y tế tặng bằng khen. Bộ cũng sẽ có bằng khen và kỷ
niệm chương cho toàn bộ kíp trực. Đối với hai con gái của BS
Giàu, Bộ trưởng đề nghị Sở Y tế tỉnh cũng như UBND tỉnh xem xét
đặc cách cho vào biên chế (hiện Sở Y tế Thái Bình đã đồng ý
tuyển dụng con gái BS Giàu vào biên chế - PV). |
Theo GĐ&XH


