Có câu nói rằng “cái đẹp nằm trong mắt người nhìn”, tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy vẻ đẹp dường như được quyết định nhờ số đông.
Bức tranh Madonna and Child. Nghiên cứu đã giải thích vì sao tất cả  mọi người đều cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh này. Ảnh: Livescience.
Theo Livescience, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học New York đã tiến hành một thí nghiệm với 109 tấm hình từ nhiều nền văn hóa, thời kì lịch sử, miêu tả các đối tượng khác nhau.

Sử dụng thiết bị chụp cộng hưởng từ, các nhà khoa học đã theo dõi được lượng máu dồn lên não của những người tình nguyện khi học xem ảnh để đánh giá mức độ ảnh hưởng của tấm hình tới hệ thần kinh của họ với thang điểm từ 1 tới 4, cao nhất là 4.

Ngoài ra để đánh giá ý kiến chủ quan của mỗi người, họ yêu cầu những người tình nguyện đánh giá mức độ mà mỗi tác phẩm nghệ thuật khơi dậy cảm xúc: Hân hoan, vui mừng, buồn bã, bối rối, sợ hãi, lo ngại, ghê tởm, đẹp và siêu phàm.

Kết quả thí nghiệm đã chứng minh câu nói trên, nhận xét về thẩm mĩ của mỗi người là rất khác nhau. Tuy vậy, máy quét cho thấy phần não bộ bị kích thích ở mỗi người đều giống nhau đặc biệt ở các bức ảnh điểm 4.

Từ đó ta có thể kết luận rằng quá trình xảy ra ở mỗi người là như nhau nhưng phần não bộ được kích thích liên quan mật thiết tới bản chất, tính cách của chúng ta. Điều đó giải thích tại sao quan niệm về cái Đẹp vừa mang tính cá nhân lại vừa mang tính số đông.

Ngọc Ánh