- Có phải em vẫn còn tình cảm với người cũ không khi càng nói chuyện em càng muốn quay lại với anh ấy?

TIN BÀI KHÁC

Em năm nay 21 tuổi. Em đã từng yêu một chàng trai say đắm, nhưng chỉ sau bốn tháng, chúng em đã chia tay. Em nhanh chóng đến với người đàn ông mới của mình. 

Người yêu em hiện tại rất tốt với em nhưng hay cục tính. Ban đầu, em cảm thấy điều đó là bình thường, nhưng gần đây em cảm giác chán nản và muốn quay về với người yêu cũ. Mặc dù anh ấy vẫn luôn theo đuổi và chiều chuộng em như xưa.

Chị ạ, càng nói chuyện với người yêu cũ tình cảm của em lại ngày một lớn lên. Mặc dù người yêu cũ của em đã có người mới nhưng mỗi khi nói chuyện, nhắc đến người yêu của anh ý thì anh ý lại bảo không hạnh phúc và chỉ yêu có một mình em thôi.

Em băn khoăn nhiều lắm, liệu sau hơn một năm chia tay, có thật tình cảm còn nguyên vẹn, tình cảm ấy là thật hay anh ta lừa dối em?

Các anh chị hãy cho ý kiến giúp em với, em nên yêu người hiện tại hay quay lại với người yêu cũ đã có người mới? LL (Hà Nội)

(Ảnh minh họa)

Tư vấn viên chia sẻ:

Em gái thân mến, chị đã đọc thư em và rất muốn cùng chia sẻ những tâm sự với em. 

Trong thư em viết, em đã từng yêu say đắm một chàng trai rồi chia tay và bây giờ, em đã có người yêu mới. Chính bản thân em cũng nhận thấy việc yêu chàng trai kia bốn tháng rồi chia tay và đến với người mới là quá “nhanh chóng” và thường cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. 

Thực sự em cũng đã có những giây phút hạnh phúc bên người yêu hiện tại, em vui vẻ chấp nhận, hài lòng với sự chiều chuộng của người yêu em. Nhưng càng ngày, sự chiều chuộng ấy lại càng khiến em cảm thấy đơn điệu, nhàm chán. Thêm vào đó, việc gặp gỡ, nói chuyện với bạn trai cũ được em duy trì đều đặn nên em cảm thấy có lẽ người yêu cũ mới là người mà em dành tình cảm nhiều hơn.

Em gái ạ, chị cảm thấy em là một cô gái rất đa cảm. Hiện tại, em và cả bạn trai cũ đều đã có người mới, nhưng các em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thường kể cho nhau nghe về những điều không hạnh phúc hiện tại và càng kể, càng nhiều chuyện. Thế nhưng, bản thân em có bao giờ nghĩ, vì sao em lại chia tay bạn trai cũ? Và nếu em với người yêu cũ quay lại với nhau, liệu những mâu thuẫn với người yêu hiện tại có lặp lại? Em có biết không, chị rất tâm đắc với một câu danh ngôn “bất cứ chàng trai nào cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ chúng ta đối xử với họ như thế nào” em ạ.

Chị không thể khuyên em bỏ người yêu để quay lại với người cũ nhưng chị khuyên em nên nhìn nhận rõ sự việc. Nếu cả người yêu hiện tại của em và bạn trai cũ biết được việc các em thường xuyên liên hệ với nhau họ sẽ cảm thấy thế nào? Chị nghĩ trước tiên, em đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Có bất cứ điều gì không bằng lòng với người yêu của mình em hãy là người chia sẻ thẳng thắng với người ấy, cùng nhau tháo gỡ chứ đừng tìm đến người khác. Và cũng đừng băn khoăn đến vấn đề người yêu cũ tình cảm với em có “còn nguyên vẹn”, hay “anh ta có lừa dối em” vội nhé.

Chị chúc em tìm được hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất.

Chị Ban Mai

Gặp những tình huống tâm lí khó xử, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tư vấn để giúp bạn.