job-interview.jpg
Ảnh minh họa

logo2.jpg
Tiếng chuông reo, Bình bật dậy, mất hẳn vẻ uể oải ngái ngủ thường ngày. Sáng nay Bình có hẹn một cuộc phỏng vấn xin việc. Hôm nay không phải là đẹp trời, những giọt mưa đêm qua vẫn còn dư âm đọng lại trên những cành cây, trên con đường quen thuộc mà Bình vẫn thường đi. Ngồi trên xe trải qua con đường nhỏ còn lầy lội bùn đất, Bình nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp tới không biết như thế nào. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ tối hôm qua nhưng Bình vẫn lo liệu có được nhận vào làm việc ở một nơi có tầm cỡ như mình đã mơ ước hay không.

Xuống xe và làm theo bảng chỉ dẫn của Công ty, Bình thẳng tiến đến phòng hội trường. Đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi cho mình Bình giật mình quay sang phải nhìn rõ vẻ mặt lo lắng của Huy, một người vùa vỗ vai mượn bút.

Bình làm quen và trò chuyện về cuộc phỏng vấn hôm nay. Huy là người có khuôn mặt thư sinh, tốt nghiệp đến hai trường đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin đấy là chưa nói đến các văn bằng chứng chỉ khác. Ngồi trò chuyện một lúc mới biết Huy cũng nhiều tuổi nhưng đã đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác mà chưa tìm được công việc ưng ý.

Đã đến giờ làm bài thi chuyên ngành với gần 100 câu hỏi bằng tiếng Anh. Với Bình những câu hỏi nhiều vậy không đáng lo ngại lắm bởi những kinh nghiệm Bình đã từng trải qua và không khó gì khi hoàn thành xong bài thi. Trong phòng có tới cả trăm người không kể tuổi tác đang làm bài, hết giờ mọi người cùng nhau bàn tán về kết quả bài test.

Vòng thi IQ tiếp đến cũng kết thúc. Bình làm bài rất tốt chỉ còn đợi kết quả để chờ đến vòng tiếp theo.

Rồi sau một thời gian chờ đợi, Bình và Huy lại gặp nhau trong vòng phỏng vấn trực tiếp. Cũng như lần trước và hôm nay nét mặt Bình tỏ vẻ vui mừng hơn với hi vọng sẽ được tiếp nhận chứ không như những lần phỏng vấn ở các công ty khác. Gặp nhau và trò chuyện một lúc lâu trước khi cả hai nghe tiếng gọi vào phòng phỏng vấn. Lúc đấy Bình và Huy được ngồi đối diện với người nước ngoài để trình bày những khả năng và kinh nghiệm của mình đã có. Phỏng vấn xong mỗi người lại đi về trên con đường của mình không ai biết là mình có được là người được nhận vào làm việc tại đây hay không.

Ngồi cả tuần ở nhà Bình chỉ biết lướt web và chờ đợi điện thoại thông báo kết quả. Đang chăm chú đọc thông tin bỗng tiếng điện thoại reo, Bình nhận được lời mời phỏng vấn của một công ty khác ở khu công nghiệp Nam Thăng Long. Chờ đợi và suy nghĩ rất lâu một phần vì nơi này Bình đi làm rất xa nhưng rồi Bình đã quyết định đi đến phỏng vấn.

Đến hôm đi phỏng vấn, Bình đã đến sớm hơn so với lịch hẹn. Ngồi chờ đợi mãi ở bên ngoài Bình mới ngó nghiêng đến xung quanh công ty, Bình nghĩ Công ty này lớn chắc môi trường làm việc chuyên nghiệp lắm. Tiếng nói thanh thoát vọng ra, Bình được gọi vào làm bài test ở ca 1. Cũng như các công ty khác bài test đối với Bình không khó khăn nhưng vẻ mặt Bình không khỏi lo lắng.

Ngồi chờ, Bình lại gặp Huy một người quen lần trước. Mồ hôi đã lăn trên trán anh, Huy tâm sự: Anh đã phỏng vấn ở công ty này không biết là lần thứ mấy rồi nhưng không hiểu vẫn không được" số anh chưa khi nào lại lận đận thế này. Lời nói thật của Huy làm cả đám thí sinh cũng chen nhau nói mỗi người một câu, một ý: "Anh đây có tới 5 năm kinh nghiệm bằng thạc sỹ hẳn hoi" vậy mà đã ăn thua gì.

Đấy, IT bây giờ có phải dễ kiếm việc đâu. Bằng cấp, tiếng Anh đâu phải là nhất, ít ra là trong trường hợp bạn tôi, Bình.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc gửi bài viết ngay tại www.ictnews.vn, mục Bạn đọc viết

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.