Nhà cổ Tích Thiện Đường nằm ở thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có lịch sử hình thành hơn 200 năm, hiện còn giữ được vẹn nguyên với lối kiến trúc đặc trưng nhà Việt cổ.

Nhà được xây theo lối ba gian, hai chái, mái lợp ngói âm dương là một trong những nhà cổ hiếm hoi còn lại ở Đà Nẵng. Toàn bộ bàn thờ, phản ngồi, cột nhà… đều làm từ gỗ mít, trải qua hàng trăm năm tuổi đã lên màu nâu bóng. Những nét chạm trổ tinh xảo trên tủ thờ, kèo, cột nhà… được điêu khắc bởi các nghệ nhân làng Mộc Kim Bồng (Hội An, Quảng Nam).

Bên trong nhà đến nay vẫn còn lưu giữ những vật dụng lâu đời trong sinh hoạt hàng ngày như chén đĩa, ấm nước, nồi đồng, cối đá…

Ngôi nhà từng là nơi trú ẩn của nhiều chiến sĩ cách mạng thời chiến tranh. Bên trong căn nhà có một hầm với sức chứa khoảng 10 người. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ thường trú ẩn ở gác mái hoặc bên dưới căn hầm này.

Hình ảnh ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi Tích Thiện Đường:

W-nha-co19-1.jpg
Nhà cổ Tích Thiện Đường, nằm nép mình thơ mộng bên bờ sông Túy Loan, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 20km về phía Tây
W-nha-co18-1.jpg
Cổng vào Tích Thiện Đường
W-nha-co16-1.jpg
Căn nhà mang lối kiến trúc xưa được các nghệ nhân làng Mộc Kim Bồng (Hội An, Quảng Nam) dựng
W-nha-co7-1.jpg
W-nha-co10-1.jpg
Nhà được làm từ gỗ mít, trải qua hàng trăm năm tuổi đã lên màu nâu bóng
W-nha-co1-1.jpg
W-nha-co2-1.jpg
Nhà được lợp mái ngói âm dương, phủ rêu phong tạo nét cổ kính
W-nha-co14-1.jpg
Các chi tiết hoa văn trên cột, kèo của ngôi nhà được chạm khắc tinh xảo
W-nha-co11-1.jpg
Trong nhà, những bức hoành phi vẫn được lưu giữ đến nay
W-nha-co20-1.jpg
Đến nay, trong nhà vẫn còn lưu giữ những vật dụng lâu đời phục vụ sinh hoạt hàng ngày 
W-nha-co12-1.jpg
Chủ nhân của ngôi nhà độc đáo này - ông Đỗ Hữu Minh cho biết, ngôi nhà được xây dựng từ thời ông cố nội của ông và đến nay đã hơn 200 năm. Gia đình đã tu bổ ngôi nhà nhiều lần nhưng các giá trị cốt lõi vẫn còn nguyên vẹn. Hiện ngôi nhà nằm trong số 25 công trình loại B có giá trị của TP Đà Nẵng
W-nha-co9-1.jpg
Ngôi nhà từng là nơi trú ẩn của nhiều chiến sĩ cách mạng thời chiến tranh. Bên trong căn nhà có một hầm với sức chứa khoảng 10 người. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ thường trú ẩn ở gác mái hoặc bên dưới căn hầm này.
W-nha-co3-1.jpg
Chiếc giếng cổ trong khuôn viên nhà
W-nha-co17-1.jpg
Nhà cổ Tích Thiện Đường nằm bình yên giữa một vườn cây xanh.