Chiều tối 26/9, trước Tết Trung thu 3 ngày, một thương hiệu bánh nướng, bánh dẻo truyền thống trên phố Thụy Khuê đón những lượng khách rất đông dù trời mưa nặng hạt.

Trong số này ngoài những vị khách đội mưa từ nhà cách nhiều cây số đến còn có nhiều người trên đường đi làm về nhà đã tranh thủ ghé vào tiệm bánh.

Năm nay, vị trí giao dịch ở cửa hàng được chia thành các ô nhằm tránh tình trạng bị nhầm lẫn hoặc để khách phải chờ lâu. 

Ai nấy đều mặc áo mưa, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt để mua bằng được bánh Trung thu ở đây.

Tuy vậy, theo chia sẻ của người bán hàng, khác với mọi năm, nhu cầu mua bánh Trung thu năm nay ở cơ sở này có phần muộn và bớt chen lấn hơn. Dù tăng lượng sản xuất hàng và hoạt động từ hơn một tháng trước nhưng chỉ trong vòng một tuần nay, lượng khách ở đây mới bắt đầu đông. Vào một số khung giờ cao điểm, hàng trăm người phải xếp hàng chờ. 

Anh Trung (quận Cầu Giấy) năm nào cũng đến đây xếp hàng mua bánh Trung thu vì thích hương vị truyền thống đặc trưng. "Tôi xếp hàng chờ 20 phút, nhanh hơn mọi năm rất nhiều để mua một set bánh trung thu gồm 4 loại vị. Năm nay có quá nhiều loại bánh dùng nhân lạ và mẫu mã bắt mắt nhưng gia đình tôi vẫn là những tín đồ ăn nhân thập cẩm truyền thống lâu năm".

Giá thành của một hộp bánh Trung thu tại đây dao động từ 145.000 đồng đến 335.000đồng, tùy loại. 

Càng về tối muộn, mưa càng nặng hạt, lượng người xếp hàng mua bánh vẫn tăng lên. Nhiều khách chấp nhận vất vả để mua được hộp bánh ở nơi quen thuộc dù chưa chắc đã quá ngon theo từng khẩu vị của mỗi người.