Liên quan đến vụ vợ dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng xảy ra tại xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên người vợ là chị H.T.N. (SN 1986) đã dùng dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục của người chồng tên Ng.V.H. (SN 1993).

Chị N. có 1 con gái riêng đang học lớp 9. Quá trình chung sống, anh H. nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn với cháu bé. Vì vậy, chị N. đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái.

Sau khi phát hiện sự việc qua camera, khuya ngày 19/3, chị N. dùng con dao mua trước đó cắt đứt lìa "của quý" của chồng.

Là người tham gia bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị N., luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, chị N. có cảnh đời vô cùng đáng thương. Đã từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2016 chị N. kết hôn lần hai với Ng.V.H.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Trước khi kết hôn, chị có 1 con gái riêng sinh năm 2007. Hôn nhân lần hai, chị N. có thêm 2 con với chồng mới (1 cháu trai và 1 cháu gái).Theo luật sư, chị N. là người dân tộc Thái, vốn mộc mạc, chịu thương chịu khó và là lao động chính trong gia đình.

Hàng ngày chị ra ngoài mưu sinh, chồng ở nhà với 3 con. Quá trình chung sống, Ng.V.H. nhiều lần hành hung, đánh đập chị và con nhỏ.

Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, chị N. còn phải nghe chồng kể về những mối quan hệ tình cảm bên ngoài của anh ta.

Năm 2019, phát hiện chồng ngoại tình, chị N. đã làm đơn xin ly hôn. Nhưng trước sự khuyên giải của mọi người, lại ngẫm cảnh mình đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân, rồi nghĩ đến các con, chị đã rút đơn ly hôn.

Sau khi phát hiện chồng mình đã dùng các thủ đoạn đê hèn để đe dọa, ép buộc con gái phải quan hệ tình dục, chị N. đã không kiềm chế được cơn tức giận mà “làm liều”.

Luật sư Thơm cho hay, sau khi phát hiện chồng làm chuyện mất nhân tính với con gái, chị định sáng hôm sau sẽ lên trình báo công an.

Trong lúc đau khổ, chị đã ra ngoài uống rượu cùng một số người bạn. Đêm muộn về nhà, thấy chồng không mặc quần áo nằm trên giường ngủ (đối diện là giường ngủ của 3 con), trong cơn quẫn chí, chị N. xuống bếp lấy dao thái thịt mới mua cắt đứt rời bộ phận sinh dục của chồng.

Sau đó chị phóng xe máy, mang con dao và bộ phận sinh dục của chồng ra đường Quốc lộ vứt bỏ rồi đến công an tự thú, khai nhận hành vi của mình, đồng thời trình báo sự việc con gái bị xâm hại tình dục.

Hiện CQĐT đã thu giữ con giao, còn bộ phận sinh dục của chồng chị N. không tìm thấy.

Phân tích tình huống pháp lý trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho rằng, hành vi của chị N. là cố ý gây thương tích.

Theo phân tích của luật sư, nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân đã thực hiện hành vi dâm ô hoặc các hành vi khác xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ, CQĐT cũng có thể xử lý hình sự người này về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi hoặc các tội danh khác về tình dục nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng, đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh.

Khi đó, người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Cắt ‘của quý’ vì tinh thần bị kích động mạnh, người vợ sẽ được giảm án?

Cắt ‘của quý’ vì tinh thần bị kích động mạnh, người vợ sẽ được giảm án?

Luật sư cho rằng, nếu người vợ cắt “của quý” của chồng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do lỗi của người chồng, người vợ sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

T.Nhung