Thời điểm này mọi năm, các nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch ở Hạ Long đều đón lượng lớn du khách.

Hình ảnh thường thấy vào những ngày này là khách sạn đồng loạt "cháy phòng", du khách phải đặt trước nhiều tuần mới mong có chỗ nghỉ. Các nhà hàng, quán ăn thì luôn đông đúc, bếp đỏ lửa nấu nướng từ sáng tới khuya.

Năm nay, ngành công nghiệp không khói của Quảng Ninh sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã rơi vào bế tắc.

Hàng loạt khách sạn đóng cửa, nhà hàng treo biển sang nhượng để giảm chi phí thuê mặt bằng. Các tuyến phố hút khách nay "vắng như chùa bà Đanh". Các bãi biển vắng bóng người, không còn cảnh chen lấn nhau tắm biển.

Đội tàu du lịch nằm im trong cảng nhiều tháng vì không có khách tham quan, nhiều doanh nghiệp phải rao bán tàu chịu lỗ. Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, đến nay đã có 126 doanh nghiệp tàu du lịch xin tạm dừng hoạt động vì làm ăn thua lỗ.

Chị Nguyễn Thị Dương (chủ nhà hàng Hải Dương) buồn bã khi phải đi vay ngân hàng để trả tiền nhà. Đây cũng là lần đầu tiên chị thấy khu phố Vườn Đào, nơi từng được coi là trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, không một bóng người trong dịp nghỉ lễ.

"Kể từ khi kinh doanh nhà hàng đến nay, đây là đầu tiên tôi có thể nhìn rộng tầm mắt từ đầu đến tận cuối con phố vì trước đây khách du lịch đi bộ nghìn nghịt. Nhà hàng của tôi đóng cửa nhiều tháng nay, nhân viên đã cho tạm nghỉ để giảm chi phí hoạt động", chị Dương bày tỏ.

Hình ảnh đối lập tại Hạ Long trong dịp nghỉ lễ 2/9:

{keywords}
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm 2019, bãi biển Hạ Long có hàng nghìn người kéo về tắm biển
{keywords}
Nay bãi biển không một bóng người
{keywords}
Trước đây khách du lịch chọn Hạ Long là điểm đến trong dịp nghỉ lễ
{keywords}
Nay do ảnh hưởng làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, nơi đây hiu hắt
{keywords}
Hàng quán tại Hạ Long trước đây tấp nập người ra vào, hoạt động từ sáng đến tận khuya
{keywords}
Nay hàng loạt nhà hàng đóng cửa để giảm chi phí hoạt động
{keywords}
Phố đi bộ nhộn nhịp khách tham quan vào thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19
{keywords}
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nơi đây "vắng như chùa bà Đanh"
{keywords}
Đội tàu du lịch neo đậu nhiều tháng tại cảng tàu
{keywords}
Có một Hạ Long vắng vẻ khác xa hình ảnh nhộn nhịp trước đây
{keywords}
Nhà hàng kín khách dịp nghỉ lễ những năm trước
{keywords}
Nay chủ nhà hàng phải đóng cửa, vay ngân hàng để trả tiền nhà

Phạm Công

 

Hà Nội 2/9: Nhớ lúc thong dong ngắm lễ thượng cờ, hít hà không khí chớm thu

Hà Nội 2/9: Nhớ lúc thong dong ngắm lễ thượng cờ, hít hà không khí chớm thu

Năm nay, Hà Nội đón Tết độc lập theo một cách rất khác, 'ai ở đâu ở yên đó'. Nhưng trong lòng mỗi người dân Thủ đô đều vững niềm tin dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, Hà Nội sẽ sớm "khỏe" trở lại.