Cậu bé người Bỉ Laurent Simons được nhiều trang báo nước ngoài đồng loạt đưa tin chuẩn bị xác lập kỷ lục thế giới mới. Theo đó, cuối năm nay cậu sẽ là người trẻ nhất tốt nghiệp đại học, khi vừa bước sang tuổi thứ... 9.

Hiện thần đồng người Mỹ Michael Kearney, người từng được Đại học bang Alabama trao bằng cử nhân khi mới 10 tuổi đang nắm giữ kỷ lục này.

Sở hữu IQ lên đến 145, Laurent Simons bắt đầu lên tiểu học năm 4 tuổi, 6 tuổi lên trung học phổ thông. Cậu hoàn thành tất cả môn học ở trường cấp 3 trong một năm rưỡi và bước vào cánh cửa đại học khi tròn 8 tuổi. Tháng 3 năm nay Laurent mới bắt đầu là sinh viên của Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), tuy nhiên cậu chỉ mất 9 tháng để hoàn thành chương trình học kỹ sư tại đây.

Đại học Công nghệ Eindhoven xếp thứ 99 trên bảng xếp hạng những ngôi trường đại học tốt nhất thế giới năm 2019, đứng thứ 34 ở Châu Âu và thứ 3 tại Hà Lan.

Mới 9 tuổi, Laurent Simons đã hoàn thành xong chương trình đào tạo đại học của mình.

Với niềm yêu thích đặc biệt dành cho toán và khoa học, Laurent Simons dự định trở thành một phi hành gia hoặc bác sỹ tim mạch. Dù có bảng thành tích "đỉnh cao", tuy nhiên cậu bé tự nhận mình... khá lười. Không có niềm đam mê thể thao hoặc âm nhạc.

Tuy nhiên cậu bé thường dành thời gian để giải trí bằng các bộ phim, đặc biệt là niềm đam mê chơi game. Hai trò chơi cậu bé yêu thích nhất là Minecraft và Fortnite.

Trao đổi với Telegraph, Laurent nói rằng cậu muốn tới California để tiếp tục đi học chương trình bậc cao vì thời tiết ở đó rất tốt, trong khi bố cậu bé lại muốn con mình du học tại Anh.

"Oxford và Cambridge cũng có những ngôi trường lớn, và nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc đi lại của chúng tôi" anh Alexander Simons, bố của Laurent, cho biết, "Con tôi muốn lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ, và muốn được nghiên cứu về các bộ phận nhân tạo và robot, nên sẽ thật tuyệt nếu thằng bé được đi học tại Anh".

Laurent Simons hoàn thành chương trình phổ thông và đại học của mình trong thời gian kỷ lục (Ảnh: Instagram)

Có lẽ, bí quyết để Laurent Simons giỏi như vậy là luyện IQ bằng Minecraft và Fortnite chăng? Điều này hoàn toàn có cơ sở, khi các nhà khoa học mới đây đã tìm ra những bằng chứng cho thấy việc chơi game hoàn toàn không làm suy giảm não bộ mà lại còn thực sự có thể cải thiện cách thức hoạt động tốt cho não bộ con người.

Khi kiểm tra vỏ não - một bộ phận rất quan trọng được gọi là ngôn ngữ học trung tâm của não. Các nhà khoa học đã so sánh vỏ não của một nhóm game thủ được mệnh danh là "chuyên gia chơi game hành động" cùng với những game thủ chỉ chơi game giải trí thông thường, ít kỹ năng chơi game hơn, để xem liệu có sự khác biệt nào trong cách mà chất xám đang phát triển và hoạt động trong não bộ hay không. Được biết, nhóm game thủ được mệnh danh là "chuyên gia chơi game hành động" chính là những game thủ đã và đang tham gia các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 ở cấp quốc gia hoặc khu vực.

Sau khi đã hoàn thành xong nghiên cứu, các nhà khoa học đã rất bất ngờ với kết quả vô cùng thú vị. Theo đó, những thủ nghiệp dư chỉ chơi game giải trí thông thường không hề tăng đáng kể về khối lượng chất xám (GMV) trong não bộ. Trong khi đó, kết quả của nhóm game thủ chuyên nghiệp thì lại hoàn toàn khác. Khi chỉ số khối lượng chất xám (GMV) của nhóm game thủ chuyên nghiệp tăng một cách rõ rệt và cho thấy rất nhiều cải thiện trong sự phối hợp giữa các chức năng tập chung và cảm biến nhạy cảm trong vỏ não.

Ngoài tài năng thiên bẩm, Laurent Simons được "buff" thêm nhờ chơi game rồi!

Theo GameK