Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau vào mùa thu này nên từ đầu năm hai đứa đã quyết tâm dành dụm để mua cho được một chiếc tivi LCD 32 inch mới.

Rồi thời gian cũng trôi qua, ngày cưới gần đến cũng là lúc hai đứa vui vẻ tràn ngập trọng hạnh phúc trong những khoảng thời gian cùng nhau đi sắm đồ cho "tổ ấm" tương lai của mình. Chiếc tivi là tài sản không thể thiếu trong căn phòng cưới của chúng tôi. Vì vậy trước khi chọn mua chúng tôi đã tham khảo một số mẫu và giá cả trên mạng.

Mùa cưới đến vào đầu thu, đó cũng là mùa "sale off" của các của hàng bán đồ điện tử công nghệ nên rất nhiều các chương trình khuyến mãi ''giá sốc" từ các hãng cho màn hình LCD. Cẩn thận tham khảo giá từ một vài cửa hàng bán lẻ lớn trên phố Hai Bà Trưng, tôi và chồng chưa cưới quyết định dành cả một buổi chiều thứ By để cùng nhau đi lựa một chiếc tivi cho căn phòng xin xắn của hai đứa. Nhưng phải nói thực lòng rằng cả hai đều 'mù tịt" về phần kỹ thuật liên quan, chỉ xem qua hình dáng bên ngoài và những lời giới thiệu của người bán hàng.

Sau cả buổi lang thang tìm mua mà các chương trình khuyến mãi cùng các mẫu mã, giá thành đa dạng, chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định nào cả. Sau một ly nước dừa và vài phút ngồi nghỉ lấy lại sức cho cả buổi đi xem, chồng tôi quyết định chọn một mẫu tivi LCD 32 inch của Toshiba thuộc dòng Rezga. Hai đứa lại tiếp tục lang thang...

Sau một vòng qua các cửa hàng nhỏ, chúng tôi đi đến 3 cửa hàng lớn nhất đó là Nguyễn Kim, Pico Plaza và Media Mart để chọn mẫu tivi này và quyết tâm phải 'mang về bằng được" một chiếc tivi. Đến Nguyễn Kim đầu tiên, cả một thế giới tivi nhưng chúng tôi không tìm thấy mẫu tivi mà mình muốn mua nên tiếp tục hành trình trên "con ngựa sắt" cũ kỹ của hai đứa đến Pico Plaza. Lên tầng hai của của hàng và lúc này cũng đã đến giờ ăn tối thường ngày, khoảng 7h. Người mệt lả, c hai đa tôi dường như chỉ muốn đạt được kế hoạch đề ra chứ chẳng còn hứng thú gì nữa. Người bán hàng cho biết hiện đang là 'giờ vàng' nên các mặt hàng đều được bán với giá rất hấp dẫn. Theo những gì người bán hàng cho biết, mẫu tivi Toshiba mà chúng tôi đã chọn vào giờ thường có giá lên đến mười mấy triệu nhưng vì đang 'Giờ vàng" nên chỉ có giá 9.9 triệu. Nghe vậy hai đưa quyết định mua liền.

Sau khi làm thủ tục đặt tiền đợi chở tivi về, hai đứa không biết làm gì cho hết quãng thời gian chờ đợi nên đang đi bộ ra ngoài hít chút khí trời và tìm chút gì đó cho vào bụng. Nào hay của hàng điện tử Media Mart ngày gần đó. Hai đứa không định vào nữa vì đã "mua rồi" nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn muốn vào xem sao. Hiện ra ngay trước cổng vào của cửa hàng là mẫu tivi mà chúng tôi vừa mua với giá trong "Giờ vàng" là 9.9 triệu mà ở đây giá có 9.8 triệu đ.

Mặc dù chênh nhau ít nhưng thiệt tình tôi cảm thấy mình như vừa "bị hớ" với Giờ vàng. Thế đấy! Thì trường điện tử gần đây có quá nhiều 'giá sốc" và những chương trình khuyến mãi đi kèm khiến khách hàng như lạc vào một mê hồn trận. Chỉ cần đi thêm vài bước nữa, chúng tôi đã có thể tiết kiệm cho mình đủ tiền ăn trưa trong cả tuần đi làm vất vả.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.