Tôi có thói quen điều khiển xe máy đi đường rất chậm. Không phải là tôi sợ tốc độ không thể đi nhanh được mà là tôi muốn vừa đi vừa ngắm đường phố với các cửa hàng cửa hiệu. Nào là chị kia có cái váy đẹp thật hay anh chàng vừa đi qua sành điệu thế, dùng nước hoa thơm thật.

Như thường lệ, tôi trở về nhà từ cơ quan với tốc độ "con rùa" trên chiếc xe máy của mình. Bỗng "vù" qua tôi, một anh chàng đi xe SH đỏ thật bảnh bao lướt đi cùng mùi nước hoa thơm nức. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể gây ấn tượng với tôi bằng chiếc di động anh đang cầm nghe. Đó là chiếc "điện thoại của chúa" - iPhone.

Mặc dù là con gái nhưng tôi lại rất ham mê đồ hi-tech, đặc biệt là di động. Tất cả tiền đi làm dành dụm được tôi đều "đầu tư" cho bộ sưu tập "dế yêu" của mình. Chỉ cần ngắm những chiếc điện thoại đó là tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng vẫn còn một vị trí khuyết mà tôi đã để dành bấy lâu nay cho iPhone. Tôi mong được sở hữu và khám phá iPhone từ lâu rồi. Tất cả những bài viết hay thông tin cập nhật về chiếc di động này đều được tôi nghiền ngẫm hàng ngày. Vận dụng mọi mối quan hệ và khả năng tài chính có thể, tôi vẫn chưa thể sắm cho mình, vẫn chỉ là niềm mơ ước... Những ý nghĩ luẩn quẩn về chiếc di động này vẫn còn tiếp nối trong tôi cùng hình ảnh chiếc xe SH của người thanh niên kia lao đi vun vút.

Thế nhưng, dường như mùi nước hoa thơm lừng vẫn còn vương vấn đâu đây trong gió thì phía đằng xa một tiếng "rầm" là mọi người hai bên đường đổ xô vào. Tôi tiếp tục đi và đến đoạn đám đông đó, cũng như bao người, tò mò tôi cố nhìn qua khẽ xem đìêu gì xảy ra.

Thực sự sốc, người thanh niên cầm iPhone vừa lướt qua tôi đang nằm sõng soài trên mặt đất tay vẫn cần chiếc iPhone. Một người thanh niên lạ đã nhân cơ hội này đến "cầm hộ" chiếc di động. Đang lúc nguy khó, nên chẳng ai để ý đến mà chỉ lo gọi điện cho cấp cứu, công an và cố gắng giải toả đám đông đang chen lấn mà có cả tôi trong đó. Mọi sự việc đều diễn ra ngay trước mắt nhưng tôi thực sự bất lực để mặc mọi điều diễn ra.

Không biết chàng thanh niên đó sẽ ra sao? nguyên nhân nào khiến anh ta gặp tai nạn? có phải chăng anh mải nghe đàm thoại mà lơ đễnh hay vì phóng quá nhanh nên không thể làm chủ tốc độ? Sao lại có kẻ nhân cơ hội bị nạn của người khác mà trục lợi cho bản thân, mình thật tệ, sao không dám lên tiếng lấy lại chút công bằng...

Mặc dù chẳng quen biết hay liên quan gì nhưng không hiểu sao hình ảnh anh thanh niên gặp nạn cứ hiển hiện trong tâm trí tôi. Chậm rãi đi tiếp con đường của mình, những suy nghĩ mông lung cứ đan xen nhau trong đầu tôi.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.