Một ngôi chùa nổi tiếng tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã khuyến khích người dân nên gửi nguyện vọng của mình qua tin nhắn thay vì chen lấn vào chùa để đốt nhang khấn vái như trước kia.
TIN BÀI KHÁC:
Oằn mình chịu cấm vận, Iran đổi vàng lấy thực phẩm
Tại sao Napoleon thất bại khi xâm lược Nga?

Hàng ngàn người đang chen nhau để được thắp hương tại ngôi chùa Yonghe Lam, Bắc Kinh (Ảnh: China Daily)
"Sáng kiến xanh này lần đầu xuất hiện tại các ngôi chùa ở Trung Quốc. Nó giúp giảm tình trạng quá tải trong những mùa cao điểm cũng như nguy cơ xô đẩy và hỏa hoạn"-Han Xue, Phật tử ở Vũ Hán, cho biết.
Chùa Guiyuan, được xây dựng vào năm 1658 tại quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là một trong những địa điểm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tới trong dịp Tết.
Trong hai tuần qua, lượng khách tới Guiyuan đã đạt mức đỉnh điểm là 360.000 người vào ngày 27 tháng Một (tức ngày mùng 5 tết theo lịch âm), khi mọi người tới đây để thắp hương khấn vái Thần Tài.
Cũng vào dịp này năm 2010, các nhà chức trách Vũ Hán đã huy động 4.000 nhân viên cảnh sát tới chùa Guiyuan để đề phòng hỏa hoạn, ách tắc và chen lấn... khi lượng khách đạt tới 600.000 người.
Năm nay, mặc dù giá vé đã tăng gấp đôi từ 10 NDT (1,60 USD)/người lên 20 NDT/người trong dịp Tết nhưng lượng khách tới chùa vẫn không hề giảm.
Li Xiaobo, 31 tuổi, đi cùng vợ từ tỉnh Quảng Châu tới để thăm người thân ở Trịnh Châu, Hồ Bắc (cách Vũ Hán 220 km) cũng đã ghé qua Guiyuan khi nghe danh về ngôi chùa này.
Với lượng khách ngày một tăng, chùa Guiyuan đã hợp tác với một chi nhánh China Mobile mở dịch vụ khấn vái qua tin nhắn.
Được biết, một tin nhắn với 8 ký tự hoặc ít hơn giá 3 NDT, tin nhắn dài hơn từ 20 ký tự trở lên giá 10 NDT. Thông thường, một tin nhắn giá không quá 0,15 NDT.
Những người gửi sẽ viết nội dung cầu khấn và bao gồm cả số điện thoại của người nhận. China Mobile sẽ gửi lời cầu tới người nhận.
Từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, những tin nhắn sẽ được chiếu lên bảng điện tử tại phía tây nam của ngôi chùa. Các nhà sư sau đó sẽ tụng kinh cầu nguyện cho người gửi và người nhận.
Hơn 30.000 người đã sẵn sàng để thử nghiệm dịch vụ này-họ phải là khách hàng của China Mobile với đăng ký thuê bao trong tỉnh Hồ Bắc.
Yao Guo, một nhân viên tại chi nhánh của Chian Mobile ở Hồ Bắc cho biết có hơn 1.000 tin nhắn đã được gửi mỗi ngày trong hai tuần trước và dịch vụ này sẽ tồn tại cả sau Tết.
Yang Meiqin, 49 tuổi, một chủ cửa hàng tại Vũ Hán cho biết chị đã nhận được thư cầu nguyện từ một người bạn. Chị rất thích ý tưởng này và lập tức tới chùa để học cách làm theo.
Cheng Meng, 37 tuổi, một tiểu thương khác tại Vũ Hán cũng nhận được tin nhắn cầu an từ bạn mình. Chị cho rằng đây là cách làm thông minh để tôn giáo bắt kịp với nếp sống hiện đại cũng như thu hút thế hệ trẻ tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, Li Jian (28 tuổi), đang làm việc tại một văn phòng thiết kế ở Vũ Hán lại không tán thành với sáng kiến trên. Cô cho rằng dịch vụ khấn vái qua tin nhắn làm vấy bẩn sự tinh khiết của Phật giáo và giảm đi sự linh nghiệm của lời cầu, khiến nó trở thành một hành động bất kính.
Zhang Tongyou, 63 tuổi, một Phật tử tới từ Bắc Kinh cho biết nhà chùa không nên thu tiền từ dịch vụ này.
"Những ngôi chùa khác cũng có thể làm như vậy miễn phí nếu như nó giúp giảm tình trạng đông đúc trong những mùa cao điểm"-bà Zhang nói.
Wei Chi-một Phật tử tại gia làm việc ở chùa Famen, Fufeng, cách Tây An, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, 120 km về phía tây- cũng đồng tình với ý kiến nhà chùa không nên thu lợi từ những người gửi tin nhắn cầu nguyện.
Để đón tiếp lượng khách khoảng 400.000 người vào mùa cao điểm, chùa Famen đã phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền để mở rộng diện tích của chùa, cải tạo thành khu du lịch tâm linh.
Trong khi đó, chùa Lingying ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang đã tìm cách khắc phục tình trạng quá tải trong mùa cao điểm bằng kinh nghiệm quản lý của mình mà không cần yêu cầu mọi người ngồi nhà gửi tin nhắn, một sư thầy trong chùa Lingying cho biết.
Sầm Hoa (Theo China Daily)