| |
| Cố GS. Trần Lưu Chương |
Cố GS. Trần Lưu Chương:
Dù cố GS. Trần Lưu Chương đã đi xa nhưng trong tâm trí của những người đã từng được gặp, làm việc cùng ông vẫn mãi khắc ghi hình ảnh của vị giáo sư đã cần mẫn đóng góp vào sự phát triển của CNTT nước nhà cho đến những giây phút cuối của cuộc đời.
Thầm lặng góp sức
ông Ngô Trung Việt, người đã có nhiều năm gắn bó với cố GS. Trần Lưu Chương hồi tưởng: "Anh Chương là người có trí tuệ minh mẫn, thường xuyên học hỏi cho tới những giây phút cuối của cuộc đời. Trong một lĩnh vực biến chuyển nhanh như CNTT, hiếm người còn trụ lại được lâu với những hiểu biết tường tận về những điều mới. Thế nhưng, anh Chương với sức làm việc phi thường đã luôn đi tiên phong trong những vấn đề thời sự của CNTT nước nhà.
ông Việt kể, GS. Chương bước vào ngành CNTT rất sớm, từ cuối những năm 70 đầu những năm 80. Trong những năm 1970, ông là Cục trưởng Cục máy tính thuộc UBKH &KTNN. Khoảng năm 1985, ông đã vượt qua vòng cấm vận của Mỹ để đưa về nước 5 chiếc IBM PC, đồng thời thúc đẩy việc đưa vào sử dụng máy vi tính trong cả nước. Giai đoạn 1980-1990, ông phụ trách việc chuẩn hoá mã chữ Việt và xây dựng các chuẩn cho chữ Việt trên máy tính, thúc đẩy để đưa chữ Nôm, chữ Chàm vào máy tính và tích cực tham gia nhiều hội nghị quốc tế để bảo vệ quyền lợi của chữ Việt trong hệ thống chuẩn quốc tế. Trong những năm 1990, GS. Chương là trưởng Tiểu ban chuẩn thuộc Chương trình quốc gia về CNTT và đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các chuẩn hệ thống mở. GS. Chương là người phụ trách việc xây dựng Kế hoạch tổng thể về CNTT cho những năm 2000. ông cũng rất chú trọng tới việc phát triển kỹ nghệ phần mềm, xây dựng nếp làm việc bài bản, theo qui trình. ông là người rất nhiệt tình trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT cho những ngành kinh tế khác...
Cũng có gần chục năm làm việc chung với GS. Trần Lưu Chương, TS. Nguyễn Kim ánh, Phó hiệu trưởng Đại học FPT, nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo VITEC thuộc Bộ KHCN xúc động kể: "Mọi người trong giới CNTT đều biết đến những đóng góp của cố GS. Chương cho CNTT Việt
Cùng quan điểm với TS. Nguyễn Kim ánh, ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia CNTT đã có 31 năm làm CNTT ở Mỹ, một trong những người được GS.Chương mời về nước chia sẻ kinh nghiệm cho anh em làm CNTT trong nước, khẳng định: "Uy tín cá nhân, sự nhiệt tình, tâm huyết của anh Chương là một trong những lý do để chúng tôi trở về giúp CNTT nước nhà”.
Giản dị giữa đời thường
TS Nguyễn Kim Ánh tâm sự: "Điều tôi đặc biệt cảm phục ở chú Chương là sự tâm huyết, tận tâm với công việc chung. Trong cuộc sống hàng ngày, chú là người sống hoà đồng, giản dị. Hình ảnh chú Chương ngày ngày cặm cụi đeo chiếc MTXT, đi bộ lên 4 tầng gác để cùng làm việc với anh chị em ở Trung tâm VITEC đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi".
ông Ngô Trung Việt thì nhận định: "Điểm đáng quí nhất ở anh Chương là thái độ vô tư trong công việc, tận tình hết mức với mọi công việc phát triển CNTT, không nề hà khó khăn, gian khổ”.
Còn ông Nguyễn Hoàng kể, ông là người làm việc nhiều nhất với GS.Chương vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, khi đó GS.Chương cũng đã ngoài 70 tuổi. Theo ông Hoàng, mặc dù tuổi đã cao nhưng Giáo sư vẫn còn rất hăng say, năng nổ, dám nghĩ, dám làm. Giáo sư là người dám đề xuất, dám nghe những ý kiến mới và đặc biệt là dám làm thử những việc mà có thể nhiều người khác không dám thử. Không những thế, Giáo sư còn là người rất khéo trong việc ứng xử, dung hoà được những nhóm người khác nhau về cá tính, đặc biệt là với dân làm CNTT. "Với tôi, anh Chương như một ông anh lớn. Tôi nhớ mãi những dịp tôi về Việt Nam, mỗi khi anh em đi ăn trưa, anh Chương chính là người giới thiệu cho tôi biết về những ngóc ngách, những hàng quán của Hà Nội. Tôi nghĩ, mỗi con người để lại được ấn tượng tốt đẹp trong một vài tấm lòng cũng đã là t

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt