-  Gặp người đàn bà bệnh tật với giọng nói buồn buồn, chúng tôi hiểu rằng chị đang sống không phải cho chính bản thân mình.

TIN BÀI KHÁC

Đối với chị lúc này cố gắng sống cũng là vì hai đứa con của mình. Chị chỉ ước còn sống để nhìn thấy hai đứa con thành đạt. Ước mong tưởng chừng như đơn giản với mọi người, nhưng lại quá khó khăn đối với chị, khi không đủ sức nuôi con, chữa bệnh cho mình.

Đó là chị Trần Thị Thu Thủy (tổ 24, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi) bị bệnh ung thư cổ tử cung nhiều năm nay và không còn khả năng chữa bệnh.

Dù phải đối mặt với căn bệnh quái ác, không còn khả năng chữa trị nhưng khát khao được sống để thấy được hai đứa con khôn lớn trưởng thành khôn nguôi trong chị. Dẫu biết rằng, nếu không tiếp tục chữa trị thì tính mạng của chị khó có thể chờ tới ngày nhìn hai đứa con thành đạt.

{keywords}
Chị Trần Thị Thu Thủy

Nhưng với chị lúc này dù kiếm được ít nhiều chị cũng cố gắng dành dụm để phụ cho con đóng tiền học phí. Bản thân chị dù rất muốn chữa bệnh nhưng số tiền kiếm được quá ít ỏi nên lại nhường cho con.

Kể về quãng đời buồn chị Thủy cho biết, khi chị mắc căn bệnh này khiến gia đình tan nát, nhà cửa cũng phải bán để trả nợ. Niềm hy vọng nhất đối với chị là hai đứa con, nếu như không có hai đứa con thì chẳng biết bây giờ chị sẽ ra sao.

Ngày chị mang bệnh chồng bỏ đi, một mình chị phải bươn chải để nuôi hai đứa con ăn học. Niềm vui lớn nhất để chị phấn đấu nuôi con là hai đứa cùng đậu vào trường ĐH. Hiện đứa con gái lớn học ĐH sư phạm năm thứ 4 và cậu con trai nhỏ học ĐH TD Thể thao năm thứ 3.

Vì phải nuôi hai đứa con ăn học trong khi không có nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập ít nên chị Thủy chỉ dám mua thuốc uống cầm chừng.

Mỗi ngày bán vé số chị Thủy kiếm được từ 80-100 ngàn nhưng phải trả 25 ngàn/ngày tiền vay lãi trước đó còn lại mới dùng để sinh hoạt và góp tiền đóng học phí cho con.

Biết hoàn cảnh gia đình của mình nên hai đứa con của chị cũng phải tự kiếm tiền lo sinh hoạt và chi phí. Cô con gái Nguyễn Thị Tường Vy vừa học vừa dạy thêm để đỡ đần cho mẹ. Tuy nhiên, thời gian này em đang thực tập không làm thêm được nhiều nên cũng gặp khó khăn. Cậu con trai Nguyễn Tường Duy ngoài giờ học cũng phụ quán cà phê để tự nuôi sống bản thân.

Chia sẻ với chúng tôi chị Thủy cho biết: “Thật sự bây giờ tôi không phải sống cho bản thân mình nữa mà là vì hai đứa con. Hoàn cảnh gia đình tôi như thế mà hai đứa con học ĐH tôi mừng lắm chứ, không dễ gì có được thành quả như ngày hôm nay. Mặc dù chưa tới đích, nhưng tôi luôn nghĩ đến con để mà cố gắng hết khả năng của mình.

Hai đứa đều biết hoàn cảnh gia đình mình, chúng biết tôi không thể tự lo hết được nên đứa nào đứa nấy phải tự kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. Tôi chỉ phụ cho cháu đóng học phí hoặc một vài khoản lặt vặt khác. Tôi cũng chẳng biết tôi sẽ sống được bao lâu nữa chỉ mong nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành là mừng rồi. Tương lai chúng còn ở phía trước chứ bản thân tôi nếu có mệnh hệ gì tôi cũng cam lòng. Ai chẳng muốn sống lâu với con, dù không giúp được nhiều cũng là nguồn động viên tinh thần cho chúng, nhưng tiền đâu mà chữa bệnh bây giờ. Nhà cửa không còn vay ai, mà nhìn vào hoàn cảnh bệnh tật thế này ai dám cho vay.”

Có lẽ đến thời điểm này, khó khăn đối với gia đình chị Thủy chỉ là tạm thời bởi hai đứa con của chị đã sắp tốt nghiệp đại học, không bao lâu nữa con chị có thể kiếm tiền phụng dưỡng chị. Nhưng bây giờ còn chút sức tàn và những đồng tiền ít ỏi chị đã dành hết cho con liệu rằng chị có thể chống cự tới ngày con mình thành đạt. Chúng tôi hy vọng rằng có nhiều bạn đọc chia sẻ để gia đình chị vượt qua khó khăn này.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

1. Trần Thị Thu Thủy (tổ 24, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Thủy ở Quảng Ngãi)

- Qua TK ngân hàngVietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản:0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bankaccount: 0011002643148

-Bank:- BANK FORFOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 TranQuang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vịthụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản:1020.1000.158.2330

Ngân hàng VietinbankHoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint StockCommercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ,Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swiftcode:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ:tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email:banbandoc@vietnamnet.vn