Wang Gang ở tỉnh Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc bị mất cả hai cánh tay trong một tai nạn liên quan đến điện khi mới 13 tuổi.

Bất chấp việc không thể ôm bế đứa con trai bé bỏng, anh Wang vẫn cố gắng hết sức để chăm con giúp vợ kể từ khi cậu bé chào đời.

Hàng ngày, anh Wang chơi với con và cho bé ăn. Tuy nhiên, thách thức với người cha không còn đôi tay này là đưa con ra ngoài chơi. Anh cần có người giúp đeo địu con.

"Nếu vợ tôi không có nhà, tôi thường nhờ chú hoặc gì của mình giúp (đeo địu) vì tôi không thể tự làm", anh Wang tiết lộ.

Người đàn ông khuyết tật cũng tích cực làm việc nhà. Anh dùng chân để lau dọn bếp và dùng răng cắn chặt vào thùng đựng nước trước khi di chuyển nó tới nơi mong muốn.

Tuy nhiên, theo báo South China Morning Post, anh Wang hiện rất lo lắng cho tương lai của con trai và không biết bằng cách nào để có đủ tiền nuôi cậu bé ăn học. Anh tự nhủ cần nghĩ ra cách kiếm tiền vì bản thân vẫn đang sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ.

Xem video tự tạo của bài

Tuấn Anh