TIN BÀI KHÁC
Thu phí bảo trì đường bộ ngay sẽ khó cho DN
Nóng trong ngày: Tiên Lãng có chủ tịch mới
Nguyên nhân vụ đốt nhà chủ tịch xã
Xem công nghệ xây cầu một đêm ở Thủ đô
Chốt sổ: đại gia thủy sản nợ 1.300 tỷ đồng
Nóng trong ngày: Tiên Lãng có chủ tịch mới
Nguyên nhân vụ đốt nhà chủ tịch xã
Xem công nghệ xây cầu một đêm ở Thủ đô
Chốt sổ: đại gia thủy sản nợ 1.300 tỷ đồng
Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 19/3, tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Vào thời điểm trên, đang giờ học, em Vừ Thị Sinh, học sinh lớp 1, trường Tiểu Học xã Chung Chải bị mệt nên đã xin về nhà nghỉ. Về nhà, Sinh được bố là ông Vừ A Lỳ nhờ người đến đánh cảm và đắp chăn xông hơi cho em. Tuy nhiên, trong lúc xông hơi, vì nóng quá nên em Sinh tung chăn ra không đắp nữa.
Thấy vậy, ông Vừ A Lỳ lấy 2 chiếc chăn bông trùm kín lên người em Sinh và đứng giậm chân lên giữa người em với mục đích không cho Sinh đạp chăn ra. Người đàn ông này đã vô tình giậm mạnh lên ngực em Sinh làm em bị dập tim. Chỉ đến khi người thân đến nhà chơi, khuyên ông này không nên đứng lên người con như thế, ông Lỳ mới bước xuống.
Khi lật chăn ra thì cả gia đình đã bàng hoàng khi thấy hai bên mũi và miệng em Sinh trào ra máu đỏ. Nạn nhân đã bị tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.
Trước đó, vào ngày 18/3, tại Cà Mau cũng đã xảy ra vụ việc cha bất cẩn gây nên cái chết của con. Sau khi đi bắn chim về, anh Nguyễn Tấn Tiến trú tại xã Hòa Thành, TP Cà Mau đã không cất súng cẩn thận trong khi chiếc súng bắn chim này đã được lên đạn.
Sau đó, con trai của anh Tiến là cháu Nguyễn Thành Lộc đã lấy cây súng ra nghịch. Đứa bé này đã cầm súng nhằm thẳng vào người chị gái là em Nguyễn Hồng Ân, học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Thành bóp cò. Hậu quả là súng đã lên đạn phát nổ làm Ân chết tại chỗ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tịch thu khẩu súng do anh Tiến tự chế để điều tra xử lý theo pháp luật.
Lê Minh (Tổng hợp)