Theo đó một thanh niên 17 tuổi đã ra tay sát hại bà mình vì bà đã gián đoạn ván chơi DotA của cậu. Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Quezon, Philipines. Theo lời khai của bị cáo và điều tra của cảnh sát, tối hôm 7/3, vào khoảng 6h tối, khi đang chơi game tại một tiệm net gần nhà thì cậu bé này bị bà đến tóm cổ và bắt về nhà, kèm theo đó là những lời chỉ trích và mắng nhiếc xối xả.

Vì bị bắt về nhà khi đang dở trận đấu, thanh niên này đã mất kiểm soát và có những hành động bột phát. Ngay khi về tới nơi, cậu ta đã lấy một chậu hoa bằng sứ và tấn công bà của mình. Cảnh sát đã phát hiện ra những vệt máu bất thường gần một thùng rác trước nhà thanh niên này và tiến hành điều tra.

Cho đến khi bị bắt, thanh niên này thú nhận không hề nhớ rõ những gì đã xảy ra. Sau khi “bốc hỏa” vì bị gián đoạn trận đấu và mất kiểm soát, tất cả những gì cậu ta nhớ được là cảnh tượng bản thân đang cố gắng xóa sạch dấu vết gây án. Nạn nhân của vụ án chính là người bà 68 tuổi của bị cáo, thi thể của nạn nhân có rất nhiều vết thương tại vùng đầu, cổ và ngực. Được biết, thanh niên này có hoàn cảnh rất bi đát, bố mẹ chia ly và phải sống với bà, người cũng luôn chỉ trích và mắng nhiếc cậu rất nhiều. Hiện nay, bị cáo đang phải sống trong trại phục hồi nhân phẩm và lao động công ích trên đường phố.

Đây là vụ án mạng thứ hai liên quan đến DotA. Cách đây hai tuần, một vụ án khác cũng đã xảy ra , theo đó một cậu bé 16 tuổi, sau khi cáo buộc một cậu bé 11 tuổi khác đã ăn cắp (hack) tài khoản Dota 2 của mình, đã dùng dao găm đâm liên tiếp 37 phát vào người cậu bé 11 tuổi khiến cậu tử vong ngay sau đó.

Các vụ án và những trường hợp thiệt mạng liên quan đến trò chơi điện tử cũng đã diễn ra khá nhiều trên thế giới và vô hình chung, tạo thành ác cảm của các bậc phụ huynh đối với game. Hy vọng các game thủ, trước khi hành động hãy nhớ phải suy nghĩ kỹ, hãy bình tĩnh như chính lúc các bạn chơi game, để trò chơi điện tử không còn phải chịu những tiếng xấu hy hữu trong tương lai.

 

Tham khảo: Reuters