- 11h20 trưa nay, nhà số 26 ngõ 281 Trần Khát Chân (Hà Nội) bốc cháy. Một phụ nữ bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu.

XEM CLIP

Vụ cháy xảy ra tại nhà ông Bùi, lửa xuất phát từ tầng 3 (tầng tum).

Đây là nơi ông Bùi san hóa chất tẩy rửa.

Chỉ ít phút sau, lửa lan sang nhà 24 và 28 cùng ngõ.

Khói bao trùm cả ngõ 283 là ngõ đằng sau nhà ông Bùi.

XEM CLIP: Nhân chứng kể lại vụ cháy: 


{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lực lượng PCCC đã tiếp cận ngôi nhà bằng 2 hướng, từ ngõ 281 và 283.

XEM CLIP: 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cứu hoả điều 5 xe chữa cháy và hàng chục cảnh sát tiếp cận hiện trường. 

Gần 12h, ngọn lửa đã được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát.

Theo nhân chứng Nguyễn Anh Tuấn - nhà 283 Trần Khát Chân cho biết: Một nhà tái chế hóa chất dầu luyn bị cháy, sau đó lan sang nhà số 7. Được biết nhà số 7 là kho chứa phụ tùng đồ nhựa nên lửa bắt cháy nhanh hơn.

XEM CLIP: 

4 xe PCCC đã có mặt bơm trực tiếp nước vào.


{keywords}

Loa phóng thanh bị biến dạng vì lửa hắt vào

{keywords}

Lực lượng cứu hỏa phá lá tôn chắn để dập lửa bên trong

{keywords}

Phạm Hải - Đoàn Bổng - Trần Thường- Xuân Quý - Huy Phúc