- Tôi đang đi làm thì con trai gọi báo nhà cháy. Chạy về đến cửa thì nhà thành đống đổ nát - chủ nhà số 28, ngõ 281 phố Trần Khát Chân kể.

XEM CLIP: 

Vụ cháy trưa nay tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội khiến nhiều tài sản, vật dụng bị thiêu rụi. 

Ông Đào Trọng Hòa, chủ nhà số 28, ngõ 281 Trần Khát Chân (nhà bị ngọn lửa cháy lan sang) vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến toàn bộ căn nhà mình ở trong phút chốc hỏng hết đồ đạc.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ông Hòa cho biết: “Khoảng 11h20, tôi nhận được cuộc gọi của con trai báo tin nhà bên cạnh cháy lan sang nhà mình. Tôi về đến nhà thì lửa vẫn chưa được khống chế, lực lượng cứu hỏa phá dỡ tấm tôn tầng trên để dập lửa”.

{keywords}
Vẻ mặt thất thần của ông Đào Trọng Hòa, chủ ngôi nhà bị cháy.
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đồ đạc trong nhà ông Hòa bị lửa làm biến dạng

Chia sẻ về tình trạng nhà ở sau đám cháy, ông Hòa nói: “Nhà tôi giờ chẳng còn gì lành lặn nữa. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều bị lửa thiêu rụi”.

Theo ông Hòa, dù sống cạnh gia đình chuyên tái chế hóa chất tẩy rửa nhưng cả nhà ông không hay biết.

{keywords}

{keywords}

Ông Hòa cho biết thêm, vợ và con ông đều sốc nặng sau vụ cháy.

“Giờ chúng tôi không biết phải làm thế nào để ổn định cuộc sống. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Đào Trọng Hòa nói.

Đoàn Bổng