Y!M status. Ảnh minh họa

Hai đứa cùng là phóng viên, quen nhau trong một lần tham dự hội thảo. Vì đặc trưng nghề nghiệp nên chúng tôi hay sử dụng Yahoo chat để liên lạc, gửi tin trực tiếp. Mỗi khi cần phải đưa tin nhanh, tôi thường để status là busy để bạn bè trên mạng biết rằng tôi đang cần phải làm việc gấp nên không vào làm phiền. Theo thói quen đó, mỗi ngày đi làm tôi đều chọn cho mình một status riêng thể hiện tâm trạng của mình ngày hôm đó.

Ngày ấy, tôi và anh yêu nhau cũng đã được gần 2 năm, hai đứa định cưới cuối năm nay. Nhưng không ngờ, chỉ có lần cãi nhau về chuyện đặt status mà anh đã quyết định rời xa tôi mãi mãi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những mẫu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày và một mối tình của tôi thời còn là sinh viên đi học. Yêu nhau gần 2 năm, sau những lần đi chơi cùng bạn bè học cũ của tôi, anh cũng loáng thoáng biết rằng, trước anh, tôi cũng đã từng yêu một người con trai khác. Tôi gặp và yêu anh khi đã đi làm và bước vào độ tuổi chín chắn để có thể đi đến hôn nhân. Tôi tìm thấy ở anh mọi điều mong muốn về một người chồng hoàn hảo trong tôi duy chỉ có điều là anh rất hay ghen. Nhưng khi yêu, anh thường hay giải thích cho những lần ghen vô cớ của mình rằng vì anh quá yêu tôi nên như vậy. Yêu anh bằng sự chân thành nên tôi nghĩ chắc tại anh yêu mình nên thế, chứ nếu không yêu thì anh cũng chẳng ghen.

Sự đổ vỡ của mối tình giữa hai chúng tôi bắt đầu từ một tin nhắn của người yêu cũ trong điện thoại hẹn gặp đi uống nước. Cho dù tôi giải thích rằng người cũ sắp lập gia đình, nhân tiện mời cưới nên hẹn tôi đi uống nước và tôi đã từ chối khéo. Nhưng dường như cơn ghen đã cướp mất đi vẻ trầm tĩnh, điềm dạm nơi anh, thay vào đó là những câu hỏi chất vấn, sự ngờ vực. Vậy là, giận dỗi chúng tôi đã cãi nhau. Thay vì những buổi tối thứ Bảy quấn quýt bên nhau, tôi vùi mình vào những bản nhạc trữ tình để giải thoát nỗi buồn trong những ca từ. Gặm nhấm những bản nhạc buồn, tôi chọn một tiêu đề bài hát đang nghe làm status cho mình “Sẽ nhớ mãi”. Không hiểu sao, anh cũng online lúc đó và ‘nhảy dựng’ lên với cái status của tôi. Theo lý luận, anh cho rằng vì tôi còn nhung nhớ người cũ nên mới để status như vậy, nó phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này, anh buộc tội tôi gian dối, không thực lòng yêu anh. Mặc kệ tôi cố giải thích, anh không nghe không hiểu và cũng không cần biết đó chỉ là một tiêu đề bài hát tôi đang nghe lúc ấy.

Hôm sau, tôi nhận được lá thư nói lời chia tay và anh cũng thông báo sẽ chuyển công tác đến một nơi rất xa cơ quan tôi công tác cùng lời nhắn cho tôi hãy tìm đến người xưa khi còn chưa muộn. Thực sự yêu anh, nhưng những hành động bồng bột trong lúc cơn ghen đang chiếm ngự tim anh đã làm tôi thất vọng. Buông xuôi, tôi không trả lời, cứ để anh đi trong im lặng.

Từ đó đến nay, nick anh dùng để chat với tôi chưa một lần “sáng” để anh có thể đọc được status của tôi ngày hôm nay:

“Vẫn đôi mắt buồn, nụ cười ấm áp như ngày xưa, khác chăng chỉ là người đã khuất xa tầm tay”.

Nhưng theo những thông tin từ bạn bè anh, tôi biết anh vẫn đang âm thầm đi bên cạnh cuộc đời tôi. Hy vọng, một sự tình cờ, một chút may mắn, anh sẽ đọc được bài viết này để tôi lại thấy nick của anh sáng lên mỗi ngày.

 

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.